Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
Ngước mặt nhin trời – cười ha hả !
Cuối đầu ngó đất – khóc hu hu !
Ta cười , cười đau – nhìều nước mắt ,
Thương vài giot lệ - đời quá vui .
Tay ni chỉ thẳng – lên trên trời !
Tay tê trỏ xuống – dưới âm ty !
Ta buồn tiếc thay – trời với đất !
Trời đó đất đây – thấy những gi??
Cuối đất cùng trời - ta đứng đấy !
Rướn mình cao mãi - tới trời xanh !
Dơ tay đón bắt - bầu trời đó !
Dang chân kẹp chặc - trái đâấ này .
Giử mãi trong tay - không biết mõi .
Thiên hà nhật nguỵệt - khỏi lung lay .
Kẹp chặc trái đất - không lung chuyển !
Vủ trụ bao la - sẻ ngừng quay .
Giữ cứng chân tay - đất trời này
Chuyển động tinh tú - ta cùng quay .
Bay xa bay mãi – bay đâu đó !
Không trung xa thẳm - ta cùng bay .
1990
Hoài thi
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
rất tinh túy
thaidung2- Binh Mã Hầu
- Tổng số bài gửi : 200
Join date : 01/05/2012
Similar topics
» Sầu ( Nhật kí bằng thơ )
» Phải Chi ( Nhật kí bằng thơ )
» Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
» Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
» sắp tới rằm tháng 7... chúc phúc tướng quân bằng nghệ thuật henna...
» Phải Chi ( Nhật kí bằng thơ )
» Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
» Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
» sắp tới rằm tháng 7... chúc phúc tướng quân bằng nghệ thuật henna...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|