Đối đáp đi nào
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đối đáp đi nào
Đâu rồi bè bạn phương xa
Đâu rồi hào hiệp bôn ba khắp trời
Đến đây ta họp nhóm chơi
Đến đây ta viết, cho vơi bớt sầu
Đêm buồn đối ẩm vài câu
Đêm buồn đối chữ với nhau tâm tình
Đâu cần văn giỏi, tài tình
Đâu cần thi sĩ, chúng mình... thi thơ
Đâu rồi hào hiệp bôn ba khắp trời
Đến đây ta họp nhóm chơi
Đến đây ta viết, cho vơi bớt sầu
Đêm buồn đối ẩm vài câu
Đêm buồn đối chữ với nhau tâm tình
Đâu cần văn giỏi, tài tình
Đâu cần thi sĩ, chúng mình... thi thơ
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: Đối đáp đi nào
Thế gian cái thứ bây giờ
Dâm ô là chính văn thơ ích gì?
Tâm hồn cao thượng còn chi?
Sao em không mở cuộc thi làm...tình?
Dâm ô là chính văn thơ ích gì?
Tâm hồn cao thượng còn chi?
Sao em không mở cuộc thi làm...tình?
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: Đối đáp đi nào
Em đây không dám nhận mình
Tâm hồn cao thượng, họ khinh, họ cười
Chỉ là đối đáp vui chơi
Qua ngày qua tháng cho vơi nổi sầu
Nghe anh nói thế cũng rầu
Làm tình... thi thố, em đâu biết gì
Em còn bé, chẳng biết chi
Làm tình....làm tội, sao thi hỡi chàng?
Anh ra thể lệ rõ ràng
Để em nghe thử, trình làng cùng thi :lol:
Tâm hồn cao thượng, họ khinh, họ cười
Chỉ là đối đáp vui chơi
Qua ngày qua tháng cho vơi nổi sầu
Nghe anh nói thế cũng rầu
Làm tình... thi thố, em đâu biết gì
Em còn bé, chẳng biết chi
Làm tình....làm tội, sao thi hỡi chàng?
Anh ra thể lệ rõ ràng
Để em nghe thử, trình làng cùng thi :lol:
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: Đối đáp đi nào
Em thích thì cứ trình đi
Anh giờ chán ngán làm thi làm...tình
Thơ văn khốn khổ thân mình
Tình yêu-tình dục, rẻ khinh cõi đời
Càng thêm lăn giữa cuộc chơi
Càng thêm cay đắng kiếp người đắng cay
Anh giờ chán ngán làm thi làm...tình
Thơ văn khốn khổ thân mình
Tình yêu-tình dục, rẻ khinh cõi đời
Càng thêm lăn giữa cuộc chơi
Càng thêm cay đắng kiếp người đắng cay
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: Đối đáp đi nào
Thơ hay sao ngắt giữa chừng
Sao không tiếp tục tưng bừng thi thơ
Phải chăng mê sex, hững hờ
Trong đầu chỉ biết "lờ tờ" mà thôi
Lờ tờ ta cứ lờ tờ
Làm thơ ta cứ làm thơ đi nào
Sao không tiếp tục tưng bừng thi thơ
Phải chăng mê sex, hững hờ
Trong đầu chỉ biết "lờ tờ" mà thôi
Lờ tờ ta cứ lờ tờ
Làm thơ ta cứ làm thơ đi nào
kevinsgsg- Mệnh quan triều đình
- Tổng số bài gửi : 40
Join date : 25/12/2013
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|