ngày 3 tháng 10
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ngày 3 tháng 10
cũng đã lâu rồi nước mắt em ko rơi
con tim em cũng chai sạn vì nước mắt
em nhớ anh như đứt từng khúc ruột
hỡi ôi!
và em biết anh nhận ra tinh cảm của em
nhưng vì lòng xót thương, bao dung, nhân hậu
anh hy sinh mình, hy sinh luôn cả tình em
em vỡ tan, em thương anh biết mấy
em cũng muốn gánh gồng giúp anh
nhưng biết làm sao?
khi tay em đã nhúng chàm
khi con tim em đầy kẽm gai và máu lạnh
chỉ còn anh bên em
em chẳng biết mình đúng hay sai
nhưng em chỉ biết rõ 1 điều
em làm tất cả cũng vì anh
em đã trở thanh 1 ng hoàn toàn khác cũng vì anh
em liều mạng, bồng bột, sa ngãi
phải!
em đã hy sinh quá nhiều
em cảm thấy mệt mỏi
thân em rã rời
suy nghĩ tơ vò quấn chặt đầu em
em lại khóc!
em vẫn khóc trong im lặng,
em vẫn khóc 1 mình và gồng người chịu đựng
những lúc ấy, EM CÔ ĐƠN!
chẳng còn ai bên em
em như sống trong thị trấn ko người,
nước mắt là con đường dài xa ngái
nỗi buồn là vực sâu
trai tim đau rỉ máu đang thoi thóp tình em chết dần chết mòn
anh ơi!
em cũng là người.. cũng biêt hỉ, nộ, ái ,ố
cũng tham lam và ích kỉ
anh có hay,
anh hờ hững hay vô tình
em biết anh khó xử
nhưng em ko chịu đc
em phải nói
em phải khóc,,,,
cho đêm đen che nước mắt, cho mưa cuốn cả giọt buồn
anh ơi,
trước g em chưa cầu xin anh điều j
em chỉ xin anh
HÃY GIỮ LỜI HỨA VỚI EM
anh nhé!!!
con tim em cũng chai sạn vì nước mắt
em nhớ anh như đứt từng khúc ruột
hỡi ôi!
và em biết anh nhận ra tinh cảm của em
nhưng vì lòng xót thương, bao dung, nhân hậu
anh hy sinh mình, hy sinh luôn cả tình em
em vỡ tan, em thương anh biết mấy
em cũng muốn gánh gồng giúp anh
nhưng biết làm sao?
khi tay em đã nhúng chàm
khi con tim em đầy kẽm gai và máu lạnh
chỉ còn anh bên em
em chẳng biết mình đúng hay sai
nhưng em chỉ biết rõ 1 điều
em làm tất cả cũng vì anh
em đã trở thanh 1 ng hoàn toàn khác cũng vì anh
em liều mạng, bồng bột, sa ngãi
phải!
em đã hy sinh quá nhiều
em cảm thấy mệt mỏi
thân em rã rời
suy nghĩ tơ vò quấn chặt đầu em
em lại khóc!
em vẫn khóc trong im lặng,
em vẫn khóc 1 mình và gồng người chịu đựng
những lúc ấy, EM CÔ ĐƠN!
chẳng còn ai bên em
em như sống trong thị trấn ko người,
nước mắt là con đường dài xa ngái
nỗi buồn là vực sâu
trai tim đau rỉ máu đang thoi thóp tình em chết dần chết mòn
anh ơi!
em cũng là người.. cũng biêt hỉ, nộ, ái ,ố
cũng tham lam và ích kỉ
anh có hay,
anh hờ hững hay vô tình
em biết anh khó xử
nhưng em ko chịu đc
em phải nói
em phải khóc,,,,
cho đêm đen che nước mắt, cho mưa cuốn cả giọt buồn
anh ơi,
trước g em chưa cầu xin anh điều j
em chỉ xin anh
HÃY GIỮ LỜI HỨA VỚI EM
anh nhé!!!
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: ngày 3 tháng 10
Quân tử nhất ngôn quân tử dại
Quân tử hứa đại quân tử khôn.
Ai hứa với em cái gì em đừng bao giờ tin, trừ phi nó hứa...fuck em.
Quân tử hứa đại quân tử khôn.
Ai hứa với em cái gì em đừng bao giờ tin, trừ phi nó hứa...fuck em.
Re: ngày 3 tháng 10
thời thế đã đổi thay
con người giờ cũng khác
những bon chen thường nhật
những sân si tầm thường
và lời nói cũng thế
như gió thoảng mây bay
tim anh có nhiều phòng
có phòng to phòng nhỏ
có phòng rộng thênh thang
có phòng thì chật chội
phòng của em thì nhỏ
chỉ đủ ở hai ngừoi
có em và có anh
mấy tháng nay phòng vắng
vắng hơi thỏ của anh
vắng nhịp đập trái tim
cả cái ôm siết chặt
1 mình em ngồi đó,
cứ ngó hoài cửa kia
và biết đâu bất ngờ
anh giật mình quay lại:((
con người giờ cũng khác
những bon chen thường nhật
những sân si tầm thường
và lời nói cũng thế
như gió thoảng mây bay
tim anh có nhiều phòng
có phòng to phòng nhỏ
có phòng rộng thênh thang
có phòng thì chật chội
phòng của em thì nhỏ
chỉ đủ ở hai ngừoi
có em và có anh
mấy tháng nay phòng vắng
vắng hơi thỏ của anh
vắng nhịp đập trái tim
cả cái ôm siết chặt
1 mình em ngồi đó,
cứ ngó hoài cửa kia
và biết đâu bất ngờ
anh giật mình quay lại:((
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|