Một Lần Khóc
+3
Đông Phương Trúc
kevin
Hiệp Tướng Quân
7 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một Lần Khóc
THÔI THÌ GẮNG KHÓC MỘT LẦN
ĐỂ LÒNG CÓ LẼ THÊM PHẦN ĐỚN ĐAU
CHẲNG TIN CÓ CHUYỆN KIẾP SAU
NGÀY MAI CÁT BỤI CÒN ĐÂU PHẬN NGƯỜI?
TRĂM NĂM NGẮN NGỦI NHỎ NHOI
CHẠNH LÒNG TƯỞNG NHỚ MỘT THỜI ĐÃ QUA
ĐẶT TAY LÊN NGỰC THẬT THÀ
NIỀM ĐAU CÒN MÃI DẪU LÀ THỜI GIAN
MỰC PHAI GIẤY ĐÃ HOEN VÀNG
BUỒN BUỒN LẬT LẠI TỪNG TRANG ĐỜI MÌNH
RỬA BẰNG SẦU LỆ LONG LANH
ĐỂ CHO ĐÔI MẮT VÔ TÌNH NGÀY MAI.
Đông Phong Trúc
ĐỂ LÒNG CÓ LẼ THÊM PHẦN ĐỚN ĐAU
CHẲNG TIN CÓ CHUYỆN KIẾP SAU
NGÀY MAI CÁT BỤI CÒN ĐÂU PHẬN NGƯỜI?
TRĂM NĂM NGẮN NGỦI NHỎ NHOI
CHẠNH LÒNG TƯỞNG NHỚ MỘT THỜI ĐÃ QUA
ĐẶT TAY LÊN NGỰC THẬT THÀ
NIỀM ĐAU CÒN MÃI DẪU LÀ THỜI GIAN
MỰC PHAI GIẤY ĐÃ HOEN VÀNG
BUỒN BUỒN LẬT LẠI TỪNG TRANG ĐỜI MÌNH
RỬA BẰNG SẦU LỆ LONG LANH
ĐỂ CHO ĐÔI MẮT VÔ TÌNH NGÀY MAI.
Đông Phong Trúc
Re: Một Lần Khóc
RỬA BẰNG SẦU LỆ LONG LANH
ĐỂ CHO ĐÔI MẮT VÔ TÌNH NGÀY MAI.
Ngày mai dù có đổi thay
Ngày mai dù có phôi phai chuyện mình
Đôi mắt ơi chớ vô tình
Dù gì thì cũng nghĩa tình bấy lâu
Cứ khóc dạ sẽ bớt sầu
Nào ai biết có kiếp sau, kiếp này
Vậy nên chớ có có đọa đày
Hãy yêu, hãy sống những ngày có nhau
Con trai khóc có sao đâu
Nước mắt rơi xuống, nỗi sầu vơi đi
Ta không bên cạnh lau mi
Nhưng luôn chia sẻ mỗi khi người buồn
ĐỂ CHO ĐÔI MẮT VÔ TÌNH NGÀY MAI.
Ngày mai dù có đổi thay
Ngày mai dù có phôi phai chuyện mình
Đôi mắt ơi chớ vô tình
Dù gì thì cũng nghĩa tình bấy lâu
Cứ khóc dạ sẽ bớt sầu
Nào ai biết có kiếp sau, kiếp này
Vậy nên chớ có có đọa đày
Hãy yêu, hãy sống những ngày có nhau
Con trai khóc có sao đâu
Nước mắt rơi xuống, nỗi sầu vơi đi
Ta không bên cạnh lau mi
Nhưng luôn chia sẻ mỗi khi người buồn
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: Một Lần Khóc
Chẳng mơ những chuyện yêu đương
Khi ta nay đã trên đường lãng du
Yêu trai cái kiếp ngục tù
Bây chừ tự hát tự ru chính mình
Ngày xưa đan giấc mơ tình
Giờ đây đang xóa bóng hình của ai
Soi gương cũng xứng trí tài
Mà giờ chỉ thấy đêm dài buồn tênh.
ĐPT
Khi ta nay đã trên đường lãng du
Yêu trai cái kiếp ngục tù
Bây chừ tự hát tự ru chính mình
Ngày xưa đan giấc mơ tình
Giờ đây đang xóa bóng hình của ai
Soi gương cũng xứng trí tài
Mà giờ chỉ thấy đêm dài buồn tênh.
ĐPT
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: Một Lần Khóc
Thức đêm mới biết đêm dài
Thương người quân tử đêm ngày nhớ thương
Cổ nhân nói chốn tình trường
Thói đời quân tử cũng thường khó qua
Càng mạnh mẽ chốn phong ba
Lại càng yếu đuối xót xa bởi tình
Nên chăng xóa sạch bóng hình
Nên chăng nhìn lại bên mình còn ai
Còn ai cứ mỗi đêm dài
Lại cùng thao thức với ai đối vần
Thương người quân tử đêm ngày nhớ thương
Cổ nhân nói chốn tình trường
Thói đời quân tử cũng thường khó qua
Càng mạnh mẽ chốn phong ba
Lại càng yếu đuối xót xa bởi tình
Nên chăng xóa sạch bóng hình
Nên chăng nhìn lại bên mình còn ai
Còn ai cứ mỗi đêm dài
Lại cùng thao thức với ai đối vần
Được sửa bởi kevin ngày Tue Mar 27, 2012 2:17 pm; sửa lần 1.
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: Một Lần Khóc
Đợi chờ là nghĩa là ân
Còn hơn chăn chiếu một lần rồi thôi
Tình mình bạc trắng như vôi
Có chi ràng buộc như đời người ta
Trầu cau-áo cưới-xe hoa
Không con-không mẹ-không cha-không gì
May thay mấy mối tương tri
Nợ duyên cũng phải xin tùy lòng nhau.
ĐPT
Còn hơn chăn chiếu một lần rồi thôi
Tình mình bạc trắng như vôi
Có chi ràng buộc như đời người ta
Trầu cau-áo cưới-xe hoa
Không con-không mẹ-không cha-không gì
May thay mấy mối tương tri
Nợ duyên cũng phải xin tùy lòng nhau.
ĐPT
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: Một Lần Khóc
Đâu cần áo cưới, xe hoa
Đâu cần có mẹ, có cha rước về
Yêu nhau xin trọn câu thề
Dù xa ngàn dặm cũng về với nhau
Không cần xe lớn, lầu cao
Chỉ cần luôn nghĩ về nhau được rồi
Nợ duyên, duyên nợ ở đời
Miễn rằng cố gắng, ông trời sẽ thương
Đâu cần có mẹ, có cha rước về
Yêu nhau xin trọn câu thề
Dù xa ngàn dặm cũng về với nhau
Không cần xe lớn, lầu cao
Chỉ cần luôn nghĩ về nhau được rồi
Nợ duyên, duyên nợ ở đời
Miễn rằng cố gắng, ông trời sẽ thương
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: Một Lần Khóc
woa, 2 người này hợp với nhau ghê ta. nghi quá ta ơi. hihihih
mong_quy- Tú tài
- Tổng số bài gửi : 16
Join date : 16/03/2012
Re: Một Lần Khóc
Ừ, thì cứ khóc một lần
Để lòng nhẹ bớt chút phần đớn đau
Để lòng nhẹ bớt chút phần đớn đau
giangha1001- Chủ Tịch Tỉnh Sóc Lọ- Huy Chương Vì Sự Nghiệp Dâm Dục
- Tổng số bài gửi : 11
Join date : 03/02/2012
Re: Một Lần Khóc
Đời có bao nhiêu nụ cười , bao nhiêu nước mắt... nhưng yêu người rồi vẫn thấy trong anh thật vui ! ...Cho đi một đời anh không tiếc nuối. Trong cơn tuyệt vọng vẫn muốn yêu em thật lòng !
boymap- Hung đồ phá hoại
- Tổng số bài gửi : 215
Join date : 13/05/2012
Age : 53
Đến từ : Quân Khu Thủ Dâm
Re: Một Lần Khóc
thôi cố gắng mỉm cười đi... khóc chỉ làm mình ccangf yêu đuối vui lên nha!
nuocmattrang- Tài Nhân - Kim Bài Nhập Cung
- Tổng số bài gửi : 50
Join date : 12/01/2013
Age : 36
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|