BỨC THƯ TÌNH KHÔNG BIẾT GỬI CHO AI............
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BỨC THƯ TÌNH KHÔNG BIẾT GỬI CHO AI............
Mưa gió thét gào giấc ngủ
anh mộng mị cơn mê
trong giấc mơ anh thấy em áo tím
áo nhuộm màu đỏ
áo hóa màu đen
áo rách tả tơi em hóa hồn trong miếng vá
Quờ quạu hư không
tay anh chạm môi em
ấm nồng nụ hôn xưa cũ
nhưng em đâu chỉ thấy khô khốc
môi anh nứt rạn bong từng lớp vụng dại
loang lổ vết mặt trời
Anh xé nát màn đêm
tìm em trong những lỗ đen vũ trụ
chỉ thấy áo tím phất phơ không ai mặc
chỉ thấy bờ môi lạnh lẽo vô hồn
Câu thơ hỗn loạn vần luật
xô bồ con chữ
khúc nhạc xập xình không nhịp điệu
loạn xạ thanh âm
Anh ngập ngụa trong trời đêm đặc quánh
bứt đứt cả đường chân trời
nơi giao nhau giữa những điều ta nghe và những gì ta thấy
chẳng có em
chẳng thấy áo
chẳng còn nụ hôn dẫu có khốc khô cả tình yêu đầu nghịch dại
chẳng thể nào anh dứt khỏi cơn mê
anh mộng mị cơn mê
trong giấc mơ anh thấy em áo tím
áo nhuộm màu đỏ
áo hóa màu đen
áo rách tả tơi em hóa hồn trong miếng vá
Quờ quạu hư không
tay anh chạm môi em
ấm nồng nụ hôn xưa cũ
nhưng em đâu chỉ thấy khô khốc
môi anh nứt rạn bong từng lớp vụng dại
loang lổ vết mặt trời
Anh xé nát màn đêm
tìm em trong những lỗ đen vũ trụ
chỉ thấy áo tím phất phơ không ai mặc
chỉ thấy bờ môi lạnh lẽo vô hồn
Câu thơ hỗn loạn vần luật
xô bồ con chữ
khúc nhạc xập xình không nhịp điệu
loạn xạ thanh âm
Anh ngập ngụa trong trời đêm đặc quánh
bứt đứt cả đường chân trời
nơi giao nhau giữa những điều ta nghe và những gì ta thấy
chẳng có em
chẳng thấy áo
chẳng còn nụ hôn dẫu có khốc khô cả tình yêu đầu nghịch dại
chẳng thể nào anh dứt khỏi cơn mê
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: BỨC THƯ TÌNH KHÔNG BIẾT GỬI CHO AI............
i like u rồi nha...thơ u làm mình có nhiều cảm xúc lắm...
yeudonphuong_rl- Bộ đầu
- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 27/04/2012
Age : 36
Đến từ : hồ chí minh
Similar topics
» không biết đâu
» Không biết thở kiểu gì!!!
» Giọng ca đặt biệt năm 2012 (Không xem phí)
» Tặng các trai bao hàng chợ không biết cách bảo vệ an toàn.
» Em phải biết em không phải...bánh bèo !
» Không biết thở kiểu gì!!!
» Giọng ca đặt biệt năm 2012 (Không xem phí)
» Tặng các trai bao hàng chợ không biết cách bảo vệ an toàn.
» Em phải biết em không phải...bánh bèo !
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|