ĐẾM!!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐẾM!!
Nhà tôi
Có những ô cửa sổ song song
Như những nấc trăng
Long đong phận nguyệt tròn khuyết
Như thời con gái
Ghé mắt đếm tuổi mình in trên từng ô
Nhà tôi
Có giếng sâu hun hút như mắt Diễm
Một chiều nào cúi đầu chải tóc
Thấy mình cũng xưa…
Nhà tôi
Có giàn thiên lý không muốn mọc
Hương thoảng từ thuở ấu thơ đến bây giờ chưa dứt
Bịn rịn đôi chim câu mổ thóc dưới giàn
Nhà tôi
Có dáng bà đang phơi thóc vàng cả sân
Vàng hơn nắng trên cao
Vàng hơn ngai vua trong những câu chuyện cổ
Vàng như tia sáng trong mắt bà mùa gặt
Nhà tôi
Có tổ chim se sẻ líu lo sáng sớm
Có tiếng em gái chào cả nhà đi học
Có tiếng cười mãn nguyện của bà
Có ánh mắt âu yếm của mẹ
Có tiếng xe máy vui tươi của ba
Có tôi nấp trong căn phòng có ô cửa sổ song song
quấn chăn làm thơ
Nguệch ngoạc mấy nốt nhạc chưa thành bài ca
Mái tóc ngắn cũng rối bời
Cho những hạnh phúc không lời
Cho một thời đếm những nấc thang xanh.
Có những ô cửa sổ song song
Như những nấc trăng
Long đong phận nguyệt tròn khuyết
Như thời con gái
Ghé mắt đếm tuổi mình in trên từng ô
Nhà tôi
Có giếng sâu hun hút như mắt Diễm
Một chiều nào cúi đầu chải tóc
Thấy mình cũng xưa…
Nhà tôi
Có giàn thiên lý không muốn mọc
Hương thoảng từ thuở ấu thơ đến bây giờ chưa dứt
Bịn rịn đôi chim câu mổ thóc dưới giàn
Nhà tôi
Có dáng bà đang phơi thóc vàng cả sân
Vàng hơn nắng trên cao
Vàng hơn ngai vua trong những câu chuyện cổ
Vàng như tia sáng trong mắt bà mùa gặt
Nhà tôi
Có tổ chim se sẻ líu lo sáng sớm
Có tiếng em gái chào cả nhà đi học
Có tiếng cười mãn nguyện của bà
Có ánh mắt âu yếm của mẹ
Có tiếng xe máy vui tươi của ba
Có tôi nấp trong căn phòng có ô cửa sổ song song
quấn chăn làm thơ
Nguệch ngoạc mấy nốt nhạc chưa thành bài ca
Mái tóc ngắn cũng rối bời
Cho những hạnh phúc không lời
Cho một thời đếm những nấc thang xanh.
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|