Chờ Anh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chờ Anh
Lại đêm tối bịt bùng
Ánh đèn thì leo lắt
Em chờ anh mỏi mòn từ cơn
Em chờ anh như chờ một niềm hy vọng
...xung quoanh anh có biết bao người
Em là chi...
Phận con tằm nhỏ nhoi âm thầm nhả tơ..
Chỉ mong là thêu dệt niềm vui cho anh hạnh phúc
Dẫu ở xa...
Em vẫn hướng về anh...
Trao cho anh một chút chân tình nhỏ lẻ
Nhưng đó là tất cả trái tim em
.....
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc đời không còn nữa
Biết yêu anh ngay cả chết đi rồi"
Ánh đèn thì leo lắt
Em chờ anh mỏi mòn từ cơn
Em chờ anh như chờ một niềm hy vọng
...xung quoanh anh có biết bao người
Em là chi...
Phận con tằm nhỏ nhoi âm thầm nhả tơ..
Chỉ mong là thêu dệt niềm vui cho anh hạnh phúc
Dẫu ở xa...
Em vẫn hướng về anh...
Trao cho anh một chút chân tình nhỏ lẻ
Nhưng đó là tất cả trái tim em
.....
"Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc đời không còn nữa
Biết yêu anh ngay cả chết đi rồi"
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|