NHỚ ANH NHIỀU LẮM
+6
karen become again
windy_wall_22
boymap
giangha1001
Đông Phương Trúc
kevin
10 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Người hỡi có hay ta ngóng trông
Hai ngày không gặp thấy trống không
Ớn lạnh, buốt tim, đau như cắt
Anh ở phương nào, em nhớ mong
Ngày nghỉ, tình nhân đi dập dìu
Hai đứa mình sao quá đìu hiu
Nhớ anh, em viết bài thơ vội
Hông hay, nhưng chất chứa bao điều
Iu anh, em chẳng ngại gian nan
Em chẳng than van, chẳng phàn nàn
Uu buồn, đau khổ em giấu kín
Lời nói thật lòng chẳng dối gian :)
Anh ở phương nào anh có biết
Mau nhắn tin liền cho em hay
Hai ngày không gặp thấy trống không
Ớn lạnh, buốt tim, đau như cắt
Anh ở phương nào, em nhớ mong
Ngày nghỉ, tình nhân đi dập dìu
Hai đứa mình sao quá đìu hiu
Nhớ anh, em viết bài thơ vội
Hông hay, nhưng chất chứa bao điều
Iu anh, em chẳng ngại gian nan
Em chẳng than van, chẳng phàn nàn
Uu buồn, đau khổ em giấu kín
Lời nói thật lòng chẳng dối gian :)
Anh ở phương nào anh có biết
Mau nhắn tin liền cho em hay
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Anh của em đang nát tâm can
Đang tiếc thương cho chiếc lá vàng
Đang thấy đời mình là nước mắt
Là vòng hoa trắng những vành tang.
Đang tiếc thương cho chiếc lá vàng
Đang thấy đời mình là nước mắt
Là vòng hoa trắng những vành tang.
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Sao lại có những vành tang
Sao lại nước mắt hai hàng lệ rơi
Anh hãy nói rõ đầu đuôi
Sao lại có cảnh, lá rơi khỏi cành?
Sao lại nước mắt hai hàng lệ rơi
Anh hãy nói rõ đầu đuôi
Sao lại có cảnh, lá rơi khỏi cành?
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Nói làm gì? Em hỏi trời xanh
Bao nhiêu bão tố mong manh một đời
Sống như là kẻ chết rồi
Lâu nay câm lặng những lời đắng cay
Nến hồng anh thắp trên tay
Giữa ngàn cơn gió lá bay mịt mù
Đù cha cái kiếp tội tù
Đù cha cái kiếp oán thù xót đau
Tình cờ ta chạm lòng nhau
Thì mong em đợi kiếp sau chúng mình...
Bao nhiêu bão tố mong manh một đời
Sống như là kẻ chết rồi
Lâu nay câm lặng những lời đắng cay
Nến hồng anh thắp trên tay
Giữa ngàn cơn gió lá bay mịt mù
Đù cha cái kiếp tội tù
Đù cha cái kiếp oán thù xót đau
Tình cờ ta chạm lòng nhau
Thì mong em đợi kiếp sau chúng mình...
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Người đã không ngó ngàng
Ta rối tận tâm can
Người đã cạn tình thế
Ta càng thấy hoang mang
Ta rối tận tâm can
Người đã cạn tình thế
Ta càng thấy hoang mang
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Nhớ lần yêu mùa trước
Tình tặng ta lá vàng
Giờ những gì có được
Là màu trắng khăn tang
Chẳng ai hiểu cho ta
Ở giữa đời sóng gió
Đổ xuống bóng chiều tà
Một mình ta đứng đó.
Tình tặng ta lá vàng
Giờ những gì có được
Là màu trắng khăn tang
Chẳng ai hiểu cho ta
Ở giữa đời sóng gió
Đổ xuống bóng chiều tà
Một mình ta đứng đó.
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Chẳng ai hiểu cho ta????
Câu nói chẳng "thật thà"
Ai hàng đêm mong đợi
Ai mong ngóng xót xa
Người từ chối tình ta
Chứ chẳng ai bội ước
Ta nợ người kiếp trước
Nên giờ chịu đắng cay
Đúng, mùa yêu lần trước
Ta tặng người lá vàng
Nhưng người lại đưa ta
Là màu khăn tang trắng
Câu nói chẳng "thật thà"
Ai hàng đêm mong đợi
Ai mong ngóng xót xa
Người từ chối tình ta
Chứ chẳng ai bội ước
Ta nợ người kiếp trước
Nên giờ chịu đắng cay
Đúng, mùa yêu lần trước
Ta tặng người lá vàng
Nhưng người lại đưa ta
Là màu khăn tang trắng
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Biết rằng
Em nhớ anh nhiều
Lòng em vắt cạn
những điều nhớ thương
Nơi xa
Khắc khoải canh trường
Lòng anh luôn vẫn
Chút vương ân tình
Gởi em
Chút nắng lung linh
Mong sao
Sưởi ấm
Ân tình
Em mang....
Em nhớ anh nhiều
Lòng em vắt cạn
những điều nhớ thương
Nơi xa
Khắc khoải canh trường
Lòng anh luôn vẫn
Chút vương ân tình
Gởi em
Chút nắng lung linh
Mong sao
Sưởi ấm
Ân tình
Em mang....
giangha1001- Chủ Tịch Tỉnh Sóc Lọ- Huy Chương Vì Sự Nghiệp Dâm Dục
- Tổng số bài gửi : 11
Join date : 03/02/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
thơ hay. những chữ cái đầu dòng ráp lại thành tựa đề. hay lắm !
boymap- Hung đồ phá hoại
- Tổng số bài gửi : 215
Join date : 13/05/2012
Age : 53
Đến từ : Quân Khu Thủ Dâm
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Chiều thu vắng chiếc lá vàng
Ta ngồi ngước mặt đếm hoàng hôn rơi
Ừ thì tại nhớ một người
Nên ta ngồi đếm cho thời gian qua
Ta ngồi ngước mặt đếm hoàng hôn rơi
Ừ thì tại nhớ một người
Nên ta ngồi đếm cho thời gian qua
windy_wall_22- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 31
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Nhớ gì một kẻ phụ tình
Buồn thay cho kiếp trung trinh đợi chờ
Gặp nhau ngoảnh mặt làm ngơ
Uổng bao tâm sức làm thơ tặng người
Tiệc tàn tàn tiệc đã rồi
Hỏi ai còn nhớ cái thời bên nhau?
Cho ai cả khối tình đầu
Nụ hôn tinh mới cái đau lúc nào
Người giờ người nỡ quên sao?
Nay lời giã biệt nghẹn ngào trong tim
Vĩnh biệt tướng quân. Người hùng trong giới gay với tài năng thực tế và cả trong ân ái. Em đã yêu anh thật nhiều, đã khóc vì anh thật nhiều. Một ngày kia anh sẽ tiếc vì hỏi anh có ai đã yêu anh như em từng yêu anh. Em không hối hận đã yêu anh nhưng em tiếc và không cam tâm khi nhìn anh xa rời em từng ngày. Có thể em quá thầm lặng nhưng em với anh quá thật lòng. Em hận anh nhưng vẫn yêu anh. Anh mãi mãi là vị tướng oai hùng trong lòng em.
Buồn thay cho kiếp trung trinh đợi chờ
Gặp nhau ngoảnh mặt làm ngơ
Uổng bao tâm sức làm thơ tặng người
Tiệc tàn tàn tiệc đã rồi
Hỏi ai còn nhớ cái thời bên nhau?
Cho ai cả khối tình đầu
Nụ hôn tinh mới cái đau lúc nào
Người giờ người nỡ quên sao?
Nay lời giã biệt nghẹn ngào trong tim
Vĩnh biệt tướng quân. Người hùng trong giới gay với tài năng thực tế và cả trong ân ái. Em đã yêu anh thật nhiều, đã khóc vì anh thật nhiều. Một ngày kia anh sẽ tiếc vì hỏi anh có ai đã yêu anh như em từng yêu anh. Em không hối hận đã yêu anh nhưng em tiếc và không cam tâm khi nhìn anh xa rời em từng ngày. Có thể em quá thầm lặng nhưng em với anh quá thật lòng. Em hận anh nhưng vẫn yêu anh. Anh mãi mãi là vị tướng oai hùng trong lòng em.
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
có cần phải xót xa vậy không ku bớt nổi đau xót xa ấy đi nếu muốn thì mưu triều đoạt vị á ,mình không đạt được thì giết tướng quân luôn không cho ai đạt được hết kaka witch ký tênkevin đã viết:Nhớ gì một kẻ phụ tình
Buồn thay cho kiếp trung trinh đợi chờ
Gặp nhau ngoảnh mặt làm ngơ
Uổng bao tâm sức làm thơ tặng người
Tiệc tàn tàn tiệc đã rồi
Hỏi ai còn nhớ cái thời bên nhau?
Cho ai cả khối tình đầu
Nụ hôn tinh mới cái đau lúc nào
Người giờ người nỡ quên sao?
Nay lời giã biệt nghẹn ngào trong tim
Vĩnh biệt tướng quân. Người hùng trong giới gay với tài năng thực tế và cả trong ân ái. Em đã yêu anh thật nhiều, đã khóc vì anh thật nhiều. Một ngày kia anh sẽ tiếc vì hỏi anh có ai đã yêu anh như em từng yêu anh. Em không hối hận đã yêu anh nhưng em tiếc và không cam tâm khi nhìn anh xa rời em từng ngày. Có thể em quá thầm lặng nhưng em với anh quá thật lòng. Em hận anh nhưng vẫn yêu anh. Anh mãi mãi là vị tướng oai hùng trong lòng em.
karen become again- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 32
Join date : 02/08/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
THÔNG BÁO:
Có người treo cổ ở lãnh cung. Nói cho êm tai vậy thôi chứ sự thật là "tự giận trên cây mận".
Có người treo cổ ở lãnh cung. Nói cho êm tai vậy thôi chứ sự thật là "tự giận trên cây mận".
windy_wall_22- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 31
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Yêu yêu hận hận lại đau đau
Thật kíp làm gay lắm khổ sầu
Mai chết thằng diêm vương có hỏi
Thề rằng :
Tao đéo làm top bot gì nữa đâu !
Thật kíp làm gay lắm khổ sầu
Mai chết thằng diêm vương có hỏi
Thề rằng :
Tao đéo làm top bot gì nữa đâu !
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Sao a lai noi chán nản vậy, cuộc sống con người ( nam, nữ, gay) ai cũng trải qua những chiện vui bùn lẫn lộn. Chính trải wa nổi đau thì người ta mới quý trọng, biết dc giá trị của niềm vui. Cuộc sống ko ai đều dc trải bằng hoa hồng. Quan trọng là sống ko thẹn với lòng, thẹn với người.
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
phuctran đã viết:Sao a lai noi chán nản vậy, cuộc sống con người ( nam, nữ, gay) ai cũng trải qua những chiện vui bùn lẫn lộn. Chính trải wa nổi đau thì người ta mới quý trọng, biết dc giá trị của niềm vui. Cuộc sống ko ai đều dc trải bằng hoa hồng. Quan trọng là sống ko thẹn với lòng, thẹn với người.
Ngươi nói hay đấy. Mai kia Tq phong tước tướng cho ta thì ta sẽ xin chàng thưởng ngươi cho ta xài
honeybee- Tiểu Vương Gia -Kim Bài Miễn Tử - Tổng giáo đầu Ngự Lâm Quân
- Tổng số bài gửi : 55
Join date : 17/04/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
U đang nằm mơ giữa ban ngày ah, về uống thuốc ngủ mà nằm mơ đi ku. Tq không phải là người có thể mang phi tử của mình tặng cho người khác đâu
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: NHỚ ANH NHIỀU LẮM
:)) ghê nha:)) phúc phi có người để ý nhá:))
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Similar topics
» Thủ dâm bao nhiêu thì vừa?
» BAO NHIÊU MÙA?
» Ông bầu của Đan Trường cho phép Tim thoải mái lấy nhiều vợ
» Tại sao Nhật rất nhiều gay và gay được tôn trọng
» Bị bệnh vì xuất tinh nhiều lần trong một đêm
» BAO NHIÊU MÙA?
» Ông bầu của Đan Trường cho phép Tim thoải mái lấy nhiều vợ
» Tại sao Nhật rất nhiều gay và gay được tôn trọng
» Bị bệnh vì xuất tinh nhiều lần trong một đêm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|