Con Trai Miền Tây
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Con Trai Miền Tây
Miền tây sông nước nên thơ
làm ai đến đấy ngẩn ngơ đợi chờ
Tìm người cho khỏi bơ vơ
Nhưng người đi mất còn ta đợi chờ?
Trai miền tây da đen mặt nám
biết mình nghèo đâu có dám yêu ai
nhưng rồi nghĩ đến ngày mai
lấy ai chia sẻ đắng cay cuộc đời!
em làm thơ không hay lắm mong ae đừng chê!
làm ai đến đấy ngẩn ngơ đợi chờ
Tìm người cho khỏi bơ vơ
Nhưng người đi mất còn ta đợi chờ?
Trai miền tây da đen mặt nám
biết mình nghèo đâu có dám yêu ai
nhưng rồi nghĩ đến ngày mai
lấy ai chia sẻ đắng cay cuộc đời!
em làm thơ không hay lắm mong ae đừng chê!
haiphong19- Xã trưởng
- Tổng số bài gửi : 91
Join date : 09/06/2012
Age : 32
Đến từ : Cần Thơ
Re: Con Trai Miền Tây
Đèn Sài Gòn ngọn xanh , ngọn đỏ.
Trai miền Tây cặc lõ , cặc múm.
Trai ngày xưa cầm gươm giết giặt.
Trai ngày nay cầm cặc đút vô " pot ".
Cảnh cáo ! Khu vực thơ văn nghiêm cấm post những nội dung tục tỉu trơ trẽn.
Trai miền Tây cặc lõ , cặc múm.
Trai ngày xưa cầm gươm giết giặt.
Trai ngày nay cầm cặc đút vô " pot ".
Cảnh cáo ! Khu vực thơ văn nghiêm cấm post những nội dung tục tỉu trơ trẽn.
boymap- Hung đồ phá hoại
- Tổng số bài gửi : 215
Join date : 13/05/2012
Age : 53
Đến từ : Quân Khu Thủ Dâm
Re: Con Trai Miền Tây
Thương thay trai điểu trên đời
Ngang nhiên hống hách coi trời bằng vung
ngược xuôi quan hệ lung tung
để rồi dính phải "con chung " khó từ!
chú thích: "con chung" = hiv/aids!
Ngang nhiên hống hách coi trời bằng vung
ngược xuôi quan hệ lung tung
để rồi dính phải "con chung " khó từ!
chú thích: "con chung" = hiv/aids!
haiphong19- Xã trưởng
- Tổng số bài gửi : 91
Join date : 09/06/2012
Age : 32
Đến từ : Cần Thơ
Re: Con Trai Miền Tây
Miền tây mưa nắng, nắng mưa
Con trai xứ đó sớm trưa dãi dầu
Làn da nhuộm thắm bùn nâu
Dáng đi cũng phủ kín màu gió sương
Ngọt lành như đất quê hương
Đã vang tiếng đến mọi phương xa gần
Bao người có dịp dừng chân
Mà ra trong dạ bâng khuâng chẳng rời
Miền tây đẹp lắm ai ơi
Đẹp phong cảnh lẫn đẹp người miền tây
Con trai xứ đó sớm trưa dãi dầu
Làn da nhuộm thắm bùn nâu
Dáng đi cũng phủ kín màu gió sương
Ngọt lành như đất quê hương
Đã vang tiếng đến mọi phương xa gần
Bao người có dịp dừng chân
Mà ra trong dạ bâng khuâng chẳng rời
Miền tây đẹp lắm ai ơi
Đẹp phong cảnh lẫn đẹp người miền tây
nhat_dai_gian_than- Quân Sĩ
- Tổng số bài gửi : 7
Join date : 27/03/2013
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|