Đôi Dép_Gửi Người Em Yêu Thương Nhất
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đôi Dép_Gửi Người Em Yêu Thương Nhất
Bài thơ đầu tôi viết tặng cho anh
Là bài thơ tôi viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế điều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẵng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc mỗi bên trái phải
Như tôi yêu anh ở những điều trái ngược
Gắn bó với nhau bởi 1 lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ 2 kia
Là bài thơ tôi viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẽ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế điều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẵng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc mỗi bên trái phải
Như tôi yêu anh ở những điều trái ngược
Gắn bó với nhau bởi 1 lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ 2 kia
minhhoangph- Tuần phủ
- Tổng số bài gửi : 133
Join date : 09/10/2013
Re: Đôi Dép_Gửi Người Em Yêu Thương Nhất
Cảm ơn bạn minhhoangph đã chia sẽ một bài thơ hay như thế, nhưng lần sau đừng vội quá mà quên để tên tác giả như một lời tri ân người đã có công làm nên nó nhé. Thân!
kevinsgsg- Mệnh quan triều đình
- Tổng số bài gửi : 40
Join date : 25/12/2013
Similar topics
» Danh sách những người đàn ông lọt vào tốp 10 người có dương vật khủng nhất Việt Nam.
» Giới thiệu với mọi người thể loại tranh Xuân Tình ( Người xưa ghê quá đi hihi)!
» Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
» Người đàn ông có dương vật to nhất thế giới
» Người đàn ông "sếch-xi" nhất thiên đình
» Giới thiệu với mọi người thể loại tranh Xuân Tình ( Người xưa ghê quá đi hihi)!
» Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
» Người đàn ông có dương vật to nhất thế giới
» Người đàn ông "sếch-xi" nhất thiên đình
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|