ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
+8
Giã Tử Chân
Phúc Quý Phi
Ngọc Bút Phi
Tuệ Anh Tần
Hoàng Phi
Hiệp Tướng Quân
Nguyệt Cầu Tiêu
Bách Nghệ
12 posters
Trang 1 trong tổng số 7 trang
Trang 1 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
[You must be registered and logged in to see this image.]
VĂN TẾ TRÚC TƯỚNG QUÂN
Hỡi ơi, nghe tin như sét đánh ngang, tay chân rụng rời,
cứ hy vọng là tai qua nạn khỏi, mạnh mẽ như thế, can trường như thế, có màn chi!
nhớ linh xưa
ẩn ẩn dật dật, khiến người ta tò mò tên tuổi, sao mà đi đâu cũng thấy, từ đầu fourm đên cuối fourm, dõng dạc ba chữ ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC, các phi nháo nhạc tự hỏi nhau ĐẤY LÀ AI?
bỗng xuất hiện với binh quyền trong tay, mặt lạnh như tiền, tuốt gươm nhanh như cắt, chém ngọt xớt như mía lùi, ko rớt đầu bởi để lại một ít da non,
các phi lớn ai cũng từng bị chém, chắc còn nhớ cảm giác khi xưa
từng nghe
TRÚC TƯỚNG & HIỆP TƯỚNG song kiếm hợp bích, tung hoành các fourm gay việt, oai hùng nổi tiếng một thời,có ai mà ko hay
dễ chi mà kiếm được một người tri âm , tri kỉ, một người mà hợp được tính ta???
chẳng những thế,
xông xáo trong ngoài 1 tay ngài, vùng biên cương canh gác, thượng phương bảo kiếm ngài giữ chắn ngang cửa khẩu. hacker nào dám đột nhập???
hai tướng thay nhau trị vì, ai lo việc nấy, phối hợp nhịp nhàng , vưng mạnh , mem cũng được hơn 3000
bài cũng xấp xỉ 25000, dễ chi có được những con số ấy
hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung được những lũ treo dê bán chó
chém thẳng tay!!!
phi ngày một tăng, hậu cung ngấm ngầm tranh sủng
thêu bè kết phái hãm hại nhau,
lâu lâu lại uốn lưỡi cú diều mà khinh thường tể phụ,
lúc sa cơ lại khóc như mưa,năn nỉ lạy lục, thương tình mà cho ở lại
chém lên chém xuống mặt vẫn dày như thớt, coi thường người ta!
ngài ho 1 tiếng đố ai dám cãi lời, uy uy quyền quyền, qua mấy bể dâu ai mà chẳng biết
NHƯNG THƯƠNG THAY
hồng nhan bạc phận,
trời gọi thì thưa
người tính không bằng trời tính
giờ ra đi, TIẾC THƯƠNG LẮM THAY!!!
đau đớn bấy! mẹ già ngồi khóc trẻ,
não nùng thay! vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ
Sống phò tướng, thác cũngphò tướng, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,
HỠI ƠI! CÓ LINH XIN HƯỞNG
[You must be registered and logged in to see this image.]
cái này NGHỆ PHI vẽ lâu rồi, tặng TRÚC TƯỚNG:)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!
VĂN TẾ TRÚC TƯỚNG QUÂN
Hỡi ơi, nghe tin như sét đánh ngang, tay chân rụng rời,
cứ hy vọng là tai qua nạn khỏi, mạnh mẽ như thế, can trường như thế, có màn chi!
nhớ linh xưa
ẩn ẩn dật dật, khiến người ta tò mò tên tuổi, sao mà đi đâu cũng thấy, từ đầu fourm đên cuối fourm, dõng dạc ba chữ ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC, các phi nháo nhạc tự hỏi nhau ĐẤY LÀ AI?
bỗng xuất hiện với binh quyền trong tay, mặt lạnh như tiền, tuốt gươm nhanh như cắt, chém ngọt xớt như mía lùi, ko rớt đầu bởi để lại một ít da non,
các phi lớn ai cũng từng bị chém, chắc còn nhớ cảm giác khi xưa
từng nghe
TRÚC TƯỚNG & HIỆP TƯỚNG song kiếm hợp bích, tung hoành các fourm gay việt, oai hùng nổi tiếng một thời,có ai mà ko hay
dễ chi mà kiếm được một người tri âm , tri kỉ, một người mà hợp được tính ta???
chẳng những thế,
xông xáo trong ngoài 1 tay ngài, vùng biên cương canh gác, thượng phương bảo kiếm ngài giữ chắn ngang cửa khẩu. hacker nào dám đột nhập???
hai tướng thay nhau trị vì, ai lo việc nấy, phối hợp nhịp nhàng , vưng mạnh , mem cũng được hơn 3000
bài cũng xấp xỉ 25000, dễ chi có được những con số ấy
hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung được những lũ treo dê bán chó
chém thẳng tay!!!
phi ngày một tăng, hậu cung ngấm ngầm tranh sủng
thêu bè kết phái hãm hại nhau,
lâu lâu lại uốn lưỡi cú diều mà khinh thường tể phụ,
lúc sa cơ lại khóc như mưa,năn nỉ lạy lục, thương tình mà cho ở lại
chém lên chém xuống mặt vẫn dày như thớt, coi thường người ta!
ngài ho 1 tiếng đố ai dám cãi lời, uy uy quyền quyền, qua mấy bể dâu ai mà chẳng biết
NHƯNG THƯƠNG THAY
hồng nhan bạc phận,
trời gọi thì thưa
người tính không bằng trời tính
giờ ra đi, TIẾC THƯƠNG LẮM THAY!!!
đau đớn bấy! mẹ già ngồi khóc trẻ,
não nùng thay! vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ
Sống phò tướng, thác cũngphò tướng, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,
HỠI ƠI! CÓ LINH XIN HƯỞNG
[You must be registered and logged in to see this image.]
cái này NGHỆ PHI vẽ lâu rồi, tặng TRÚC TƯỚNG:)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN
Trên bầu trời giáp đêm ba mươi
Một đôi chim Phượng Hoàng bay lượn
Chúng ca lên lời ca ai oán
Chúng công dần từng mảnh gỗ thơm
Chất thành dàn tự thiêu trên đỉnh núi chon von
Bên phải núi, cây ngô đồng khô xác
Bên trái kia, suối nước ngọt cạn khô
Đằng trước núi là biển rộng mênh mông bát ngát
Mặt phía sau là đồng bằng phẳng lặng âm u
Trên cao kia là bầu trời băng giá, gió lạnh vi vu
Sắc trời chiều ảm đạm
Gỗ thơm đã chất cao
Chim Phượng bay đã mỏi
Chim Hoàng bay đã mệt
Giờ chết của chúng sắp đến rồi
Phượng mổ nhành gỗ thơm
Từng đốm lửa bay tung
Hoàng quạt cánh cho lửa
Từng cuộn khói thơm lừng
Phượng lại mổ
Hoàng lại quạt
Khói thơm lan khắp núi
Lửa đỏ rực đầy non
Màu đêm đã thẫm
Hương gỗ đã nồng
Phượng mổ chừng đã mệt
Hoàng quạt cánh đã rã
Giờ chết đã đến nơi
Ôi ! Ôi !
Đôi Phượng Hoàng buồn thương
Phượng đứng lên, múa hiên ngang
Hoàng cất lên, ca bi tráng
Phượng lại múa
Hoàng lại hót
Đám chim đủ loại chim le chim lác
Từ phương nào bay tới xem đám tang
Trên bầu trời giáp đêm ba mươi
Một đôi chim Phượng Hoàng bay lượn
Chúng ca lên lời ca ai oán
Chúng công dần từng mảnh gỗ thơm
Chất thành dàn tự thiêu trên đỉnh núi chon von
Bên phải núi, cây ngô đồng khô xác
Bên trái kia, suối nước ngọt cạn khô
Đằng trước núi là biển rộng mênh mông bát ngát
Mặt phía sau là đồng bằng phẳng lặng âm u
Trên cao kia là bầu trời băng giá, gió lạnh vi vu
Sắc trời chiều ảm đạm
Gỗ thơm đã chất cao
Chim Phượng bay đã mỏi
Chim Hoàng bay đã mệt
Giờ chết của chúng sắp đến rồi
Phượng mổ nhành gỗ thơm
Từng đốm lửa bay tung
Hoàng quạt cánh cho lửa
Từng cuộn khói thơm lừng
Phượng lại mổ
Hoàng lại quạt
Khói thơm lan khắp núi
Lửa đỏ rực đầy non
Màu đêm đã thẫm
Hương gỗ đã nồng
Phượng mổ chừng đã mệt
Hoàng quạt cánh đã rã
Giờ chết đã đến nơi
Ôi ! Ôi !
Đôi Phượng Hoàng buồn thương
Phượng đứng lên, múa hiên ngang
Hoàng cất lên, ca bi tráng
Phượng lại múa
Hoàng lại hót
Đám chim đủ loại chim le chim lác
Từ phương nào bay tới xem đám tang
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
thương cho người tài giỏi bất chợt ra đi...hu huhu:((
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Nghe tin này HP thật bàng hoàng...Trúc Tướng thật đã ra đi rồi, Nếu thi hài của Trúc Tướng được đưa về quê nhà, HP xin phép được kêu gọi mọi người trong room đi thăm viếng linh cửu...và tiễn đưa Trúc về nơi an nghỉ cuối cùng.
Mất đi một người bạn thân, em biết anh cũng rất đau lòng, nhưng anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé, A hãy vững tâm , và hãy cầu chúc cho Trúc ra đi thật thanh thản, anh buồn thì Trúc cũng ko an lòng nhắm mắt ra đi một cách thanh thản. A hãy vì bạn mà cố gắng sống cho tốt ko phụ lòng một người bạn tốt như thế anh nhé. Anh đau lòng thì tất thảy đều đau lòng. Em lo cho anh lắm đó.
Mất đi một người bạn thân, em biết anh cũng rất đau lòng, nhưng anh hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé, A hãy vững tâm , và hãy cầu chúc cho Trúc ra đi thật thanh thản, anh buồn thì Trúc cũng ko an lòng nhắm mắt ra đi một cách thanh thản. A hãy vì bạn mà cố gắng sống cho tốt ko phụ lòng một người bạn tốt như thế anh nhé. Anh đau lòng thì tất thảy đều đau lòng. Em lo cho anh lắm đó.
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Không kịp rồi. Thi hài đã đưa về vào trưa hôm qua và hỏa thiêu ngay tại quê nhà vào lúc 3 giờ chiều hôm nay ( vì coi ngày do chết ngoài đường và lại chết ở nước ngoài ).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Xe chở quan tài từ phi trường về chùa Xá Vệ hôm qua.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Xe chở quan tài từ phi trường về chùa Xá Vệ hôm qua.
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Khóc thương thay cho ngài ấy! Hi vọng vong linh sớm siêu độ!
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Hỡi ôi!
Trời đất giao mùa. Thu qua đông đến.
Từng đàn chim nam tiến tránh đông sang
Đàn én lượn ríu rít mừng xuân mới
Kinh thành đang buổi thái bình thịnh trị
Đại điện vui mừng pháo nổ kèn hoa.
Bỗng sóng gió nơi nao chợt kéo về
Nghe tin dữ lòng bàng hoàng khôn xiết
Màu ưu buồn trắng xóa cả hoàng cung
Nhớ khi xưa Trúc - Hiệp Tướng song hành
Nay Trúc Tướng hóa kim thân thiên cổ
Tử tuyệt sầu ai oán khúc biệt ly.
Thần nhập cung chỉ ngày một ngày hai
Chưa hiểu hết ơn dày công tiên Tướng
Nghe hung tin lòng đau buồn xót dạ
Cùng các tỷ vào viếng anh linh ngài
Khói hương trầm tỏa thay nỗi tiếc thương
Thần Tuệ Anh khấu đầu ngưỡng bái biệt.
Nhị khắc Chính Thìn mãn hậu trà tuần
Tư thời Trùng Thập Tiết Nhâm Thìn Niên
Chánh tẩm điện - Đông Phương Quốc Bảo Đền
Tuệ Anh Tần Cung kiến tạo điếu văn.
Trời đất giao mùa. Thu qua đông đến.
Từng đàn chim nam tiến tránh đông sang
Đàn én lượn ríu rít mừng xuân mới
Kinh thành đang buổi thái bình thịnh trị
Đại điện vui mừng pháo nổ kèn hoa.
Bỗng sóng gió nơi nao chợt kéo về
Nghe tin dữ lòng bàng hoàng khôn xiết
Màu ưu buồn trắng xóa cả hoàng cung
Nhớ khi xưa Trúc - Hiệp Tướng song hành
Nay Trúc Tướng hóa kim thân thiên cổ
Tử tuyệt sầu ai oán khúc biệt ly.
Thần nhập cung chỉ ngày một ngày hai
Chưa hiểu hết ơn dày công tiên Tướng
Nghe hung tin lòng đau buồn xót dạ
Cùng các tỷ vào viếng anh linh ngài
Khói hương trầm tỏa thay nỗi tiếc thương
Thần Tuệ Anh khấu đầu ngưỡng bái biệt.
Nhị khắc Chính Thìn mãn hậu trà tuần
Tư thời Trùng Thập Tiết Nhâm Thìn Niên
Chánh tẩm điện - Đông Phương Quốc Bảo Đền
Tuệ Anh Tần Cung kiến tạo điếu văn.
Tuệ Anh Tần- Tần Cung - Kim Bài Kim Quang - Hậu Cung Thất Phẩm
- Tổng số bài gửi : 73
Join date : 05/10/2012
Age : 31
Đến từ : Sai gon
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
=(( :((=(( =(( xót quá anh ơi:(( :((:((
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Hoàng Triều Bảo Tháp
[You must be registered and logged in to see this image.]
Lệ chẳng còn đâu khóc tiễn người
Đập tan sỏi đá thét trời ơi
Hồn đau tưởng có ngàn dao cắt
Ruột đứt từng dây khó kể lời
Sao nỡ lìa xa không giã biệt?
Có đành lẻ bóng với đơn côi?
Ngàn mây tím ngắt chiều nay đấy
Nước mắt nam nhi lại chảy rồi
Hiệp Tướng Quân Thi Văn Cảm Điếu Hiền Thân Thượng Phương Hạ Trúc Linh Thần
Lệ chẳng còn đâu khóc tiễn người
Đập tan sỏi đá thét trời ơi
Hồn đau tưởng có ngàn dao cắt
Ruột đứt từng dây khó kể lời
Sao nỡ lìa xa không giã biệt?
Có đành lẻ bóng với đơn côi?
Ngàn mây tím ngắt chiều nay đấy
Nước mắt nam nhi lại chảy rồi
Hiệp Tướng Quân Thi Văn Cảm Điếu Hiền Thân Thượng Phương Hạ Trúc Linh Thần
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Nghe tin này.... rụng rời... hic hic......
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
mây mù tiễn đưa, trời trắng bệch
lòng người xoắn lại, quoặng tim đau
nước mắt từng hạt,đua nhau rớt
khóc tiễn người xưa, nay chẳng còn:((:((
ơn này, đành hẹn kiếp sau trả
nếu là có duyên ắt trùng phùng
NGHỆ PHI quỳ gối cúi đầu xin cảm tạ
linh trên hưởng lạc ở suối vàng..:((:((
lòng người xoắn lại, quoặng tim đau
nước mắt từng hạt,đua nhau rớt
khóc tiễn người xưa, nay chẳng còn:((:((
ơn này, đành hẹn kiếp sau trả
nếu là có duyên ắt trùng phùng
NGHỆ PHI quỳ gối cúi đầu xin cảm tạ
linh trên hưởng lạc ở suối vàng..:((:((
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Sao sự thật có thể nhẫn tâm như vậy được chứ...
Ông trời không có mắt ....
1 con người tài giỏi như thế, chẵng lẽ nào ông tước đi sinh mạng...
Trúc TQ...
Từ lâu Bút muội đã rất tôn kính TQ....
Chúng ta cũng chưa hề có bất kì 1 tranh cãi nào.... rất tốt về mối quan hệ 2 bên....
Bút muội đã đặt ra những mục tiêu để chúng ta có thể xây dựng 1 forrum tốt và phát triển hơn...
Nhưng nghe tin... lòng nặng trĩu... nước mắt cứ tuôn...
Trúc TQ ơi....Muội buồn lắm... tại sao lại như thế được....
....
Tại sao....
Ông trời không có mắt ....
1 con người tài giỏi như thế, chẵng lẽ nào ông tước đi sinh mạng...
Trúc TQ...
Từ lâu Bút muội đã rất tôn kính TQ....
Chúng ta cũng chưa hề có bất kì 1 tranh cãi nào.... rất tốt về mối quan hệ 2 bên....
Bút muội đã đặt ra những mục tiêu để chúng ta có thể xây dựng 1 forrum tốt và phát triển hơn...
Nhưng nghe tin... lòng nặng trĩu... nước mắt cứ tuôn...
Trúc TQ ơi....Muội buồn lắm... tại sao lại như thế được....
....
Tại sao....
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Kẻ nào đã gây ra chuyện này... đã làm Trúc TQ phải thế này... kẻ đó phải chịu tội...
Cả sinh mạng....
Cả sinh mạng....
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Nhìn hình ảnh mà lòng xót thương, mong ngài hãy an giấc và sớm siêu thoát. Tiếc thay ngài chưa hưởng hết cuộc đời đã sớm vội quy tiên, để lại bao nỗi xót xa cho những người thương iu ngài...
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Nhạn qua đồng rét nhạn đi ko để lại bóng
Gió lay trúc thưa gió đi không để lại tiếng
Thế sự vô đường đời người như mộng
Hợp tan li biệt có ai ngờ
Gió lay trúc thưa gió đi không để lại tiếng
Thế sự vô đường đời người như mộng
Hợp tan li biệt có ai ngờ
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Trúc ơi thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm Hiệp, Trúc cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi tầng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang;
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân,
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau,
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Trúc chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Lệ chẳng còn đâu khóc tiễn người,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
Nghẹn ngào chẳng biết phải nói gì. Đời người ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử. Giờ nơi đây chỉ còn mình Hiệp tq chèo chống, hãy cố lên anh. Luôn có tụi em bên cạnh anh.
Trúc tq ra đi thành thản và hãy phò hộ cho Hiệp tq luôn bình an.
Xin quỳ trước mộ ngài, thắp vài nén hương trầm tưởng nhớ người tài hoa bạc mệnh.
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm Hiệp, Trúc cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi tầng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang;
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân,
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau,
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Trúc chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Lệ chẳng còn đâu khóc tiễn người,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
Nghẹn ngào chẳng biết phải nói gì. Đời người ai cũng trải qua sinh lão bệnh tử. Giờ nơi đây chỉ còn mình Hiệp tq chèo chống, hãy cố lên anh. Luôn có tụi em bên cạnh anh.
Trúc tq ra đi thành thản và hãy phò hộ cho Hiệp tq luôn bình an.
Xin quỳ trước mộ ngài, thắp vài nén hương trầm tưởng nhớ người tài hoa bạc mệnh.
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
cứ mỗi lần ngó dưới các mục, cứ mỗi lần ngó vào chữ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH lòng lại quoặn đau:((:((
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Ở đây các người đã có ai coi truyện Đồng Hoa Trắng của ta đăng trong tàng kinh các chưa?
Hic...Truyện đó Trúc TQ thix lắm.
Hic...Truyện đó Trúc TQ thix lắm.
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Em chưa xem, vậy để e xem coi hay thế nào.
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Truyện a viết đã viết đã lâu, nhưng đọc vào cứ như mới xảy ra vậy...uớc gì mọi thứ như giấc mộng tỉnh lại chỉ là mộng, thà rằng trốn tránh hiện thực còn hơn là bị nó làm ta đau khổ
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Em vừa đọc xong, thật là bùn. Không biết đó là sự hết thúc hay là sự bắt đầu mới của họ ở thế giới bên kia.
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Kết thúc mở đó tùy người đọc thôi mỗi chúng ta tự chọn cho bản thân một cái kết mà mình mong muốn...Phúc Quý Phi đã viết:Em vừa đọc xong, thật là bùn. Không biết đó là sự hết thúc hay là sự bắt đầu mới của họ ở thế giới bên kia.
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
TRÚC TƯỚNG QUÂN nghe được những lời này chắc cũng vui lòng nhắm mắt
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC ĐẠI VƯƠNG LINH LĂNG
Mất mát lớn của Hoàng Gia, tự nhiên lại cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Để HP đọc tác phẩm đó xem thế nào.
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Trang 1 trong tổng số 7 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
» KIỆN ĐÔNG PHƯƠNG TRÚC VÀ NGHỆ PHI LẠM DỤNG CHỨC QUYỀN!
» Phụng Hoàng Kim Lăng " Huy Quang Diệu Đức Linh Phi Kim Lăng"
» đông phương bất bại
» Truyền chỉ Linh Lăng
» Đám cưới đồng tính gây xôn xao dân địa phương Hà tiên
» Phụng Hoàng Kim Lăng " Huy Quang Diệu Đức Linh Phi Kim Lăng"
» đông phương bất bại
» Truyền chỉ Linh Lăng
» Đám cưới đồng tính gây xôn xao dân địa phương Hà tiên
Trang 1 trong tổng số 7 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|