ngày 7 tháng 10
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ngày 7 tháng 10
mỗi lần em đợi anh
là lòng lại đổ lửa
nôn nao rồi nao núng
giờ anh ở nơi đâu?
em đợi anh mỏi mòn
rồi thiếp trong mộng mị
ròi em mơ về anh
em hoang mang hoang mang
giữa muôn vàn tình ái
rồi ở giữa tim anh
còn có chỗ cho em
em thao thức giật mình
giấc mơ chẳng tròn trịa
và bàng hoàng tỉnh dậy
tự hỏi mình, anh đâu??
là lòng lại đổ lửa
nôn nao rồi nao núng
giờ anh ở nơi đâu?
em đợi anh mỏi mòn
rồi thiếp trong mộng mị
ròi em mơ về anh
em hoang mang hoang mang
giữa muôn vàn tình ái
rồi ở giữa tim anh
còn có chỗ cho em
em thao thức giật mình
giấc mơ chẳng tròn trịa
và bàng hoàng tỉnh dậy
tự hỏi mình, anh đâu??
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|