TÀNG THI CÁC
+3
Bách Nghệ
Phúc Quý Phi
Hoàng Phi
7 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TÀNG THI CÁC
Tây cung xuân oán
Trăm hoa đêm vắng ngát cung Tây,
Toan cuốn rèm châu hận bỗng đầy.
Nghiêng ngả cung đàn trong bóng nguyệt,
Chiêu Dương thấp thoáng giữa ngàn cây
Trăm hoa đêm vắng ngát cung Tây,
Toan cuốn rèm châu hận bỗng đầy.
Nghiêng ngả cung đàn trong bóng nguyệt,
Chiêu Dương thấp thoáng giữa ngàn cây
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Phù dung chẳng kịp đài trang
Gió đưa cung nước ngọc càng ngát hương
Che quạt thu, ngậm mối hờn
Treo trăng sáng đợi quân vương ích gì...
Gió đưa cung nước ngọc càng ngát hương
Che quạt thu, ngậm mối hờn
Treo trăng sáng đợi quân vương ích gì...
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Lầu Vạn Tuế đứng sừng sững bên sông,
Không biết đã trải qua mấy nghìn thu rồi.
Năm nào cũng vui thấy ngọn núi còn đứng mãi đó,
Ngày nào cũng buồn xem một dòng con nước chảy.
Bầy vượn nào đã từng rời đỉnh núi chiều....
Không biết đã trải qua mấy nghìn thu rồi.
Năm nào cũng vui thấy ngọn núi còn đứng mãi đó,
Ngày nào cũng buồn xem một dòng con nước chảy.
Bầy vượn nào đã từng rời đỉnh núi chiều....
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Thơ của hp chưá đựng nhiều nổi buồn, tâm sự quá
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Tôi buồn chẳng hiểu lý do
Tại tình tại sự hay tại người vô tâm
Ngồi buồn lòng muốn thét to
Anh ơi em đã yêu anh mất rồi...
Tại tình tại sự hay tại người vô tâm
Ngồi buồn lòng muốn thét to
Anh ơi em đã yêu anh mất rồi...
Phúc Quý Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 687
Join date : 02/06/2012
Re: TÀNG THI CÁC
TRỜI NHẸ VÀO THU GIÓ HÂY HÂY
MỘT BẦY VỊT CÁI ĐỨNG XUM VẦY
RỒI BỖNG TỪ ĐÂU GIÔNG ẬP TỚI
CẢ ĐÀN VỊT CÁI TÁO TÁC BAY
MỘT BẦY VỊT CÁI ĐỨNG XUM VẦY
RỒI BỖNG TỪ ĐÂU GIÔNG ẬP TỚI
CẢ ĐÀN VỊT CÁI TÁO TÁC BAY
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Gió đông
Rét mướt thấu xương
Tim tôi vẫn nóng!
Rét mướt thấu xương
Tim tôi vẫn nóng!
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Vịt Nghệ
Nghệ Quý Phi đã viết:TRỜI NHẸ VÀO THU GIÓ HÂY HÂY
MỘT BẦY VỊT CÁI ĐỨNG XUM VẦY
RỒI BỖNG TỪ ĐÂU GIÔNG ẬP TỚI
CẢ ĐÀN VỊT CÁI TÁO TÁC BAY
Ngươi là vịt cái chứ ai đâu
Bì bạch y chang thứ mái bầu
Nghểnh cổ chợ đời kêu cạp cạp
Phẹt ra một bãi để ruồi bâu.
Re: TÀNG THI CÁC
Con bảo Thu con bảo Đông
Cả bầy nháo nhác nực cười không?
Nói gà nói vịt năm ba chị
Ngồi vuốt cu chơi một gã chồng.
Hoho...
Cả bầy nháo nhác nực cười không?
Nói gà nói vịt năm ba chị
Ngồi vuốt cu chơi một gã chồng.
Hoho...
Re: TÀNG THI CÁC
Chồng thì có đó cũng như không?Hiệp Tướng Quân đã viết:Con bảo Thu con bảo Đông
Cả bầy nháo nhác nực cười không?
Nói gà nói vịt năm ba chị
Ngồi vuốt cu chơi một gã chồng.
Hoho...
Lạnh nhạt vô tình có biết không
Đành thì lạnh lẽo chui vào tổ
Tự trách sao thân lấy nhầm chồng!
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: TÀNG THI CÁC
Gì gà gì vịt gì cu
Đây chẳng phải chốn chợ trời
Hay chốn lầu xanh đỉ thỏa
Mất văn hóa xin đi dùm...
Đây chẳng phải chốn chợ trời
Hay chốn lầu xanh đỉ thỏa
Mất văn hóa xin đi dùm...
Hoàng Phi- Quý Phi - Kim Bài Thiên Tuế Khang Ninh
- Tổng số bài gửi : 923
Join date : 14/02/2012
Re: TÀNG THI CÁC
H Quý phi cát tường
Người đã buông lời nhục mạ HTQ rồi kì này người khó thoát lên lăng mà hưởng trái cây rồi.
Tiểu vương ngậm ngùi rơi lệ mà cung tiển người chứ đành thúc thủ không làm chi dc nữa. Trúc vương ngài ấy sắp thị hiện rồi. Hẹn Qp kíp sau tái ngộ
Người đã buông lời nhục mạ HTQ rồi kì này người khó thoát lên lăng mà hưởng trái cây rồi.
Tiểu vương ngậm ngùi rơi lệ mà cung tiển người chứ đành thúc thủ không làm chi dc nữa. Trúc vương ngài ấy sắp thị hiện rồi. Hẹn Qp kíp sau tái ngộ
honeybee- Tiểu Vương Gia -Kim Bài Miễn Tử - Tổng giáo đầu Ngự Lâm Quân
- Tổng số bài gửi : 55
Join date : 17/04/2012
Tiện nhân tới số
Hoàng Quý Phi đã viết:Gì gà gì vịt gì cu
Đây chẳng phải chốn chợ trời
Hay chốn lầu xanh đỉ thỏa
Mất văn hóa xin đi dùm...
Ả khốn nạn tiện nhân này năm lần bảy lượt dỉ hạ phạm thượng xúc phạm quân chủ. Bổn cung ứa gan tiện nhân ngươi quá lâu rồi nay mới có đủ bằng chứng tuyên ngươi tội chết. Ngươi lần này chắc chẳng toe cái mõm thối tha ra mà kiu oan nửa chứ? Ngươi bít rằng luật cung cấm sẻ phanh thây moi bộ đồ lòng thất tiết của ngươi ra khi ngươi dám mất dạy với quân chủ.
Con ả chuối sửa đê tiện nhân kia. Bổn cung lấy quyền tôn nhân phủ tuyên ngươi tội chết. nhưng dù sao ngươi củng từng được minh quân sủng ái nên ta chấp nhận cho ngươi được chôn xác cẩu tiện tì ở hoàng lăng.
Ngươi chết đi cho khuất mắt Nghệ ta
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Đáng đời con tiện nhân.
Nghệ thật anh mình thần võ đỡ làm bẩn tay ta chém loại dở người này
Thôi thì ta củng chẳng nên chưởi rủa nó nửa mà nên đi thắp nhang cho nó còn hơn.
Nghệ thật anh mình thần võ đỡ làm bẩn tay ta chém loại dở người này
Thôi thì ta củng chẳng nên chưởi rủa nó nửa mà nên đi thắp nhang cho nó còn hơn.
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: TÀNG THI CÁC
Sẳn đây ta tuyên bố sẽ cho ngự lâm quân san bằng cái tây cung nhớm nhúa này để hồn ma thị Hoàng không hiện về duoc nữa.
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: TÀNG THI CÁC
con mẹ cờ hó. mất nết...
chửi chúa mắng thầy,
đem miệng trâu chó mà làm ô uế quân khu, mở miệng là văn hóa?
:))
nực cười!!
long dạ đê tiện tiểu nhân mà cứ tưởng thánh hiền tốt bụng, :))
cứt loại 3 mà tưởng socola loại 1 hả?
chó mà cứ khoái làm chồn
chửi chúa mắng thầy,
đem miệng trâu chó mà làm ô uế quân khu, mở miệng là văn hóa?
:))
nực cười!!
long dạ đê tiện tiểu nhân mà cứ tưởng thánh hiền tốt bụng, :))
cứt loại 3 mà tưởng socola loại 1 hả?
chó mà cứ khoái làm chồn
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Re: TÀNG THI CÁC
Hic... HQP chẳng bao h hỉu trẫm.
Mấy bài thơ của ta rất tuyệt đấy. Đời nay k dễ mấy ai có sức làm cao tay đến thế đâu.
Cái tinh hoa, cái tục trong thơ ta các người chẳng hiểu nổi.
Thôi đành. Mọi người phán quyết rồi ta chẳng còn gì để nói. Ta đóng cửa Tây Cung để k ai dèm pha thị phi ở đây nữa.
@ HQP : Coi như ta và nàng có duyên không phận. Cám ơn TC của nàng đã dành cho ta bấy lâu. Có lẽ từ nay ta và nàng xa cách thật rồi. Ta chúc nàng mau tìm được người vừa ý và gần gũi. Còn ta thì dặm trường sương gió còn bao đại nghịp trên vai. Coi như ta phụ tình nàng vậy.
Mấy bài thơ của ta rất tuyệt đấy. Đời nay k dễ mấy ai có sức làm cao tay đến thế đâu.
Cái tinh hoa, cái tục trong thơ ta các người chẳng hiểu nổi.
Thôi đành. Mọi người phán quyết rồi ta chẳng còn gì để nói. Ta đóng cửa Tây Cung để k ai dèm pha thị phi ở đây nữa.
@ HQP : Coi như ta và nàng có duyên không phận. Cám ơn TC của nàng đã dành cho ta bấy lâu. Có lẽ từ nay ta và nàng xa cách thật rồi. Ta chúc nàng mau tìm được người vừa ý và gần gũi. Còn ta thì dặm trường sương gió còn bao đại nghịp trên vai. Coi như ta phụ tình nàng vậy.
Similar topics
» Quả tang anh hot tắm
» Tặng Hoàng Quý Phi
» Quả tang coi phim bậy bạ nha
» Tây Tạng Tiểu Tử
» Quả tang tại trận
» Tặng Hoàng Quý Phi
» Quả tang coi phim bậy bạ nha
» Tây Tạng Tiểu Tử
» Quả tang tại trận
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|