ngày 20 tháng 10
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ngày 20 tháng 10
ANH ơi
đầu em nặng trĩu
mắt em nhắm nghiền
qua một đêm thức trắng,
em mệt mỏi khôn cùng
nhưng được thức cùng anh
hạnh phúc ko kể siết
va em tự nhận thấy
tình em đang lớn dần
như biển ngày càng dân
sông thi ngày lại cạn
anh sống kiếp đa tình
còn em thì đa mang
anh vui thi em vui
anh buồn em cũng buồn
anh buồn chợt nhớ tình yêu xưa cũ
em chạnh lòng , lặng lẽ buồn theo
nỗi buồn ấy có cả 1 chút ghen
chut mệt mỏi khi lòng đầy mệt mỏi
nguyện theo anh đi cung trời góc bể
chi cần anh chấp nhận em đi theo...
em ngồi gặm nhấm mối tình câm
chăng biết đến khi nào mới đáp trả
nhưng vẫn nuôi hoài nuôi mãi hy vọng,
1 lúc nào anh ngoái lại nhìn em....
đầu em nặng trĩu
mắt em nhắm nghiền
qua một đêm thức trắng,
em mệt mỏi khôn cùng
nhưng được thức cùng anh
hạnh phúc ko kể siết
va em tự nhận thấy
tình em đang lớn dần
như biển ngày càng dân
sông thi ngày lại cạn
anh sống kiếp đa tình
còn em thì đa mang
anh vui thi em vui
anh buồn em cũng buồn
anh buồn chợt nhớ tình yêu xưa cũ
em chạnh lòng , lặng lẽ buồn theo
nỗi buồn ấy có cả 1 chút ghen
chut mệt mỏi khi lòng đầy mệt mỏi
nguyện theo anh đi cung trời góc bể
chi cần anh chấp nhận em đi theo...
em ngồi gặm nhấm mối tình câm
chăng biết đến khi nào mới đáp trả
nhưng vẫn nuôi hoài nuôi mãi hy vọng,
1 lúc nào anh ngoái lại nhìn em....
Bách Nghệ- ADMIN TỐI CAO - TỔNG QUẢN TRỊ WEB -
- Tổng số bài gửi : 1799
Join date : 10/03/2012
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|