Mình hóa trăng sao ( Thơ HTQ )
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mình hóa trăng sao ( Thơ HTQ )
Anh sẽ chở em hết đoạn đường
Của đời đau khổ kiếp yêu đương
Hai ta mặc kệ người qua lại
Và tiếng ong ve của cõi thường
Sưởi lại tay nhau đã lạnh rồi
Bao lần vấp ngã đứng lên thôi
Ngày mai hoa cỏ mình tan biến
Cùng hóa trăng sao ở góc trời.
Hiệp Tướng Quân tặng em : K ròm
Được sửa bởi Hiệp Tướng Quân ngày Fri Oct 26, 2012 11:40 pm; sửa lần 1.
Re: Mình hóa trăng sao ( Thơ HTQ )
có thế chứ, không thi buồn chết
thaidung2- Binh Mã Hầu
- Tổng số bài gửi : 200
Join date : 01/05/2012
Re: Mình hóa trăng sao ( Thơ HTQ )
Ai hứa cùng tôi hết đoạn đường
Giờ người một ngã, người một phương
Hai tiếng "mặc kệ" lời nhân thế
Lời nói năm nào theo khói sương
Nhớ lúc tay đan sưởi ấm lòng
Bao nhiêu cố gắng cũng bằng không
Chưa thành "hoa cỏ" mà xa cách
Lời hứa năm nào trôi theo sông
Giờ người một ngã, người một phương
Hai tiếng "mặc kệ" lời nhân thế
Lời nói năm nào theo khói sương
Nhớ lúc tay đan sưởi ấm lòng
Bao nhiêu cố gắng cũng bằng không
Chưa thành "hoa cỏ" mà xa cách
Lời hứa năm nào trôi theo sông
kevinsgsg- Mệnh quan triều đình
- Tổng số bài gửi : 40
Join date : 25/12/2013
Re: Mình hóa trăng sao ( Thơ HTQ )
Biết rồi khi hóa trăng sao
Chúng mình lại có tìm nhau thế này?
(tại hạ làm thơ thất ngôn ko đc hay nên đành dùng câu lục bát đóng góp)
Chúng mình lại có tìm nhau thế này?
(tại hạ làm thơ thất ngôn ko đc hay nên đành dùng câu lục bát đóng góp)
nhat_dai_gian_than- Quân Sĩ
- Tổng số bài gửi : 7
Join date : 27/03/2013
Similar topics
» (minh họa) tâm trạng NGHỆ QUÝ PHI
» TÂM TRẠNG TƯỚNG QUÂN 2 NGÀY TRƯỚC=))( minh họa)
» Trang up ảnh uy tín của gay thế giới
» Trang post ảnh :)
» Chú ý khi mặc trang phục màu đen
» TÂM TRẠNG TƯỚNG QUÂN 2 NGÀY TRƯỚC=))( minh họa)
» Trang up ảnh uy tín của gay thế giới
» Trang post ảnh :)
» Chú ý khi mặc trang phục màu đen
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|