còn gì không em?
+2
kevin
Hiệp Tướng Quân
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
còn gì không em?
Tại sao không nói đi em?
Tháng năm qua đó êm đềm cho nhau
Một đời đâu có kiếp sau
Ước gì có được một câu chân tình.
Đông Phong Trúc
Tháng năm qua đó êm đềm cho nhau
Một đời đâu có kiếp sau
Ước gì có được một câu chân tình.
Đông Phong Trúc
Re: còn gì không em?
Nói gì đây hỡi anh ơi
Những năm tháng đó đã vơi đi rồi
Sao anh không hỏi một thời
Sao anh không nhớ những lời em trao
Ngày ấy ta đến với nhau
Xung quanh anh có biết bao bóng hình
Nhưng em chỉ biết lặng thinh
Âm thầm chịu đựng, chẳng xin, chẳng hờn
Anh là trai chốn phong trần
Em đâu dám giữ, dám phần mình em
Bên anh bao kẻ tòm tèm
Yêu đương vụn trộm, thòm thèm bấy lâu
Nếu biết chẳng có kiếp sau
Thế sao lại chẳng có nhau kiếp này?
Em luôn trông đợi từng ngày
Ngày anh dừng bước tình trai, trai tình
Mấy lời em nói chân tình
Mong anh nghĩ lại chúng mình lúc xưa
Những năm tháng đó đã vơi đi rồi
Sao anh không hỏi một thời
Sao anh không nhớ những lời em trao
Ngày ấy ta đến với nhau
Xung quanh anh có biết bao bóng hình
Nhưng em chỉ biết lặng thinh
Âm thầm chịu đựng, chẳng xin, chẳng hờn
Anh là trai chốn phong trần
Em đâu dám giữ, dám phần mình em
Bên anh bao kẻ tòm tèm
Yêu đương vụn trộm, thòm thèm bấy lâu
Nếu biết chẳng có kiếp sau
Thế sao lại chẳng có nhau kiếp này?
Em luôn trông đợi từng ngày
Ngày anh dừng bước tình trai, trai tình
Mấy lời em nói chân tình
Mong anh nghĩ lại chúng mình lúc xưa
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: còn gì không em?
Anh không muốn nghĩ chuyện xa xưa
Lúc cõi lòng chưa biết lọc lừa
Lúc tuổi xanh còn trên mái tóc
Lúc mình vui lắm những ngày mưa
Bởi kiếp tình trai quá bẽ bàng
Bao manh tình mỏng đã sang trang
Bao lần lịm chết trong men ngọt
Khi tỉnh giấc mơ đã muộn màng.
ĐPT
Làm thay anh tướng quân, vì bít anh ấy ngu như con pò, chỉ tối ngày đam mê chiện sex, nên bít thơ văn gì mà đối đáp.
Lúc cõi lòng chưa biết lọc lừa
Lúc tuổi xanh còn trên mái tóc
Lúc mình vui lắm những ngày mưa
Bởi kiếp tình trai quá bẽ bàng
Bao manh tình mỏng đã sang trang
Bao lần lịm chết trong men ngọt
Khi tỉnh giấc mơ đã muộn màng.
ĐPT
Làm thay anh tướng quân, vì bít anh ấy ngu như con pò, chỉ tối ngày đam mê chiện sex, nên bít thơ văn gì mà đối đáp.
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: còn gì không em?
Ai bảo tình trai quá bẽ bàng?
Tại người quân tử chí dọc ngang
Yêu đương nhăn nhít trong men lạc
Khi tỉnh giấc ra quá muộn màng
Ngẫm chuyện khi xưa quá vội vàng
Yêu người trăng gió lắm gian nan
Nên giờ phải khổ ôm sầu hận
Ngậm đắng nuốt cai lệ hai hàng
P/s:
Sao bảo người ta ngu như bò
Chỉ biết sex siếc chẳng hay ho
Chớ trông phong dáng mà vội đoán
Kẻo nhầm, kẻo lỡ, họ cười cho
Tại người quân tử chí dọc ngang
Yêu đương nhăn nhít trong men lạc
Khi tỉnh giấc ra quá muộn màng
Ngẫm chuyện khi xưa quá vội vàng
Yêu người trăng gió lắm gian nan
Nên giờ phải khổ ôm sầu hận
Ngậm đắng nuốt cai lệ hai hàng
P/s:
Sao bảo người ta ngu như bò
Chỉ biết sex siếc chẳng hay ho
Chớ trông phong dáng mà vội đoán
Kẻo nhầm, kẻo lỡ, họ cười cho
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: còn gì không em?
Đời gay trăng gió chuyện thường thôi
Chỉ hận kẻ yêu đã hứa lời
Chỉ tiếc vội tin nên khổ oán
Tim mình họ lấy để đùa chơi
Đớn hèn khóc lóc có được chi
Lặng lẽ quay lưng chẳng nói gì
Đâu lụy tình sầu mà yếu đuối
Top thường như những đấng nam nhi.
ĐPT
Chỉ hận kẻ yêu đã hứa lời
Chỉ tiếc vội tin nên khổ oán
Tim mình họ lấy để đùa chơi
Đớn hèn khóc lóc có được chi
Lặng lẽ quay lưng chẳng nói gì
Đâu lụy tình sầu mà yếu đuối
Top thường như những đấng nam nhi.
ĐPT
Đông Phương Trúc- Nam Cung Thượng Hoàng Tử Linh Thần
- Tổng số bài gửi : 95
Join date : 17/03/2012
Age : 34
Đến từ : Cấm Cung Quân Khu
Re: còn gì không em?
Top bot đều là đấng nam nhi
Đừng quá phân chia kẻo dị kỳ
Yếu đuối khác nào phận nhi nữ
Thiên hạ chê cười càng sầu bi
Là trai, trăng gió cũng chẳng sao
Còn em, ngọn cỏ đợi mưa rào
Mấy đời quân tử mà chung thủy
Kiếp này an phận để có nhau
Đừng quá phân chia kẻo dị kỳ
Yếu đuối khác nào phận nhi nữ
Thiên hạ chê cười càng sầu bi
Là trai, trăng gió cũng chẳng sao
Còn em, ngọn cỏ đợi mưa rào
Mấy đời quân tử mà chung thủy
Kiếp này an phận để có nhau
kevin- Tội nhân đã chém vì tội SPAM
- Tổng số bài gửi : 36
Join date : 15/03/2012
Re: còn gì không em?
Cần gì
Chỉ một câu thôi?
Bởi thời gian
Đã
Vuột trôi mất rồi
Thôi thì
Đừng nghĩ xa xôi
Cứ hoài niệm cũ
Ngọt môi
Đắng tình
Cần chi
Một chút
Ân tình?????
Chỉ một câu thôi?
Bởi thời gian
Đã
Vuột trôi mất rồi
Thôi thì
Đừng nghĩ xa xôi
Cứ hoài niệm cũ
Ngọt môi
Đắng tình
Cần chi
Một chút
Ân tình?????
giangha1001- Chủ Tịch Tỉnh Sóc Lọ- Huy Chương Vì Sự Nghiệp Dâm Dục
- Tổng số bài gửi : 11
Join date : 03/02/2012
Re: còn gì không em?
mấy vần thơ hay nhỉ !
boymap- Hung đồ phá hoại
- Tổng số bài gửi : 215
Join date : 13/05/2012
Age : 53
Đến từ : Quân Khu Thủ Dâm
Re: còn gì không em?
Có muôn người đi ngang qua đời tôi
Họ đi qua chẳng khi nào gặp lại
Như lá hoa như muôn loài cỏ dại
Ai có nhìn? Rồi ai có nhớ tên ?
.
Có bao người đi ngang qua đời tôi
Nửa thẩn thơ nửa sao qua vội vã
Họ bước đi, rồi mau quên tất cả
Lòng có rời? Có sót lại gì không?
.
Có những người bước ngang qua đời tôi
Tâm sáng trong, tim đong đầy hơi thở
Người đi rồi sao tôi còn thầm nhớ
Mãi tấm lòng trải cả đất trời đây
.
Gửi đến người thầm lặng với đời tôi
Những yêu thương và bao điều đẹp nhất
Mai.... một mai... tôi người dù chẳng gặp
Tôi vẫn mong hạnh phúc đến bên người
Họ đi qua chẳng khi nào gặp lại
Như lá hoa như muôn loài cỏ dại
Ai có nhìn? Rồi ai có nhớ tên ?
.
Có bao người đi ngang qua đời tôi
Nửa thẩn thơ nửa sao qua vội vã
Họ bước đi, rồi mau quên tất cả
Lòng có rời? Có sót lại gì không?
.
Có những người bước ngang qua đời tôi
Tâm sáng trong, tim đong đầy hơi thở
Người đi rồi sao tôi còn thầm nhớ
Mãi tấm lòng trải cả đất trời đây
.
Gửi đến người thầm lặng với đời tôi
Những yêu thương và bao điều đẹp nhất
Mai.... một mai... tôi người dù chẳng gặp
Tôi vẫn mong hạnh phúc đến bên người
windy_wall_22- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 31
Similar topics
» Không phải người mẫu, Không nổi tiếng, nhưng vẫn đẹp mê hồn
» ai yêu em không ?
» Đẹp không?
» Mấy ai đi xe mà không ngủ
» Tớ không tin !
» ai yêu em không ?
» Đẹp không?
» Mấy ai đi xe mà không ngủ
» Tớ không tin !
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|