Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
Buồn bao nổi buồn – buồn buồn nối tiếp .
Sầu trong hiện tại –mơ hồ tương lai .
Hoài bảo trong ta – như đám lục bình ,
Theo con nước cuốn –ra vào kênh sông .
Ta đa nghi - ta rụt rè ta sợ .
Ta run sợ luôn - cả người đã yêu .
Vì nhớ vì thương – không muốn em buồn .
Để em thương nhớ -đau lòng trong anh .
1990
hoài mộng thi
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
Thơ của bố thiếp.... đó cũng là bút danh của bố thiếp TQ àhHiệp Tướng Quân đã viết:1990 lúc đó chắc em còn bú...mẹ.
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
Thiếp sẽ đăng thơ mỗi ngày TQ àh...Hiệp Tướng Quân đã viết:Good !
I like thơ nhạc phụ đại nhơn
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Re: Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
Uhm...Khi nào ta rảnh sẽ cùng trúc tướng họa thơ.
Trúc tướng và ta là hai tay bút cũng k tồi đâu.
Trúc tướng và ta là hai tay bút cũng k tồi đâu.
Similar topics
» Sầu ( Nhật kí bằng thơ )
» Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
» Phải Chi ( Nhật kí bằng thơ )
» Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
» HUM NAY LÀ MỘT NGÀY BUỒN- ĐÀNH PHẢI TÌM ĐẾN THƠ HIỆN ĐẠI THÔI!
» Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
» Phải Chi ( Nhật kí bằng thơ )
» Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
» HUM NAY LÀ MỘT NGÀY BUỒN- ĐÀNH PHẢI TÌM ĐẾN THƠ HIỆN ĐẠI THÔI!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|