Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thương Nhớ ( Nhật kí bằng thơ )
Thời gian là tháng ngày sầu thương nhớ !
Không gian tỉnh mịch hoà lắng xoa dịu .
Buồn mênh man biết tỏ cùng ai hiểu !
Viết vội đôi dòng cho người mến thương .
Những gì trìu mến thân thương cao quý ,
tôi xin gửi trọn - đến em xa phương .
bằng chính con tim - bằng cả tâm hồn .
anh sẻ thể hiện - chử dòng trên giấy .
mong em hảy nhận đón ………
như bao người……. được nhận đón tình yêu .
**************
một ngày trong những - ngày xa xưa ấy .
biết nhau thế mà - chưa một lần nói
găp nhau bẻn lẽn - để rồi xót xa .
anh cảm nhận thấy - những gì trong em .
tôi đành tránh mặt - để không lưu luyến .
thoang thoảng buồn -rồi ngày tháng sẻ qua .
tôi xin đón nhận những lời gởi gắm
trong anh chấp nhận nhưng gì xót xa .
1990
Hoài thi
Ngọc Bút Phi- Quý Phi - Kim Bài Miễn Tử - Hậu Cung Tứ Phẩm
- Tổng số bài gửi : 364
Join date : 03/08/2012
Age : 30
Đến từ : Đà nẵng
Similar topics
» Sầu ( Nhật kí bằng thơ )
» Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
» Phải Chi ( Nhật kí bằng thơ )
» Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
» Băng nhóm hạnh phúc nhất VN
» Buồn ( Nhật kí bằng thơ )
» Phải Chi ( Nhật kí bằng thơ )
» Ngạo Nghễ ( Nhật Kí Bằng Thơ )
» Băng nhóm hạnh phúc nhất VN
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|