Rồi một ngày..................!
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Rồi một ngày..................!
Rồi một ngày...
Nơi này ....vắng bóng anh..
Xin đừng hỏi ...
Vì sao.?..em nhé..!
Hãy để nó trôi...âm thầm lặng lẽ...
Giống như là.....cơn gió nhẹ thoảng qua...!
Rồi một ngày...anh mãi mãi...đi xa....
Em đừng khóc...đừng bận lòng thêm nữa...
Tình không trọn...tiếc chi đâu lời hứa.
Bởi đời anh...là giữa những cơn mê...!
Rồi một ngày...anh đi mãi không về....
Thì hãy xem... như chúng mình không nợ,
Hãy biết rằng.. nơi muôn trùng cách trở
Có một người....vẫn muôn thuở yêu em..!.
Rồi một ngày...
Anh sẽ mãi là bóng đêm...
Lặng im...
Nhưng đừng bao giờ hỏi....."Vì sao?" em nhé !
Muôn vạn lần....anh chẳng hé môi đâu...!
Nơi này ....vắng bóng anh..
Xin đừng hỏi ...
Vì sao.?..em nhé..!
Hãy để nó trôi...âm thầm lặng lẽ...
Giống như là.....cơn gió nhẹ thoảng qua...!
Rồi một ngày...anh mãi mãi...đi xa....
Em đừng khóc...đừng bận lòng thêm nữa...
Tình không trọn...tiếc chi đâu lời hứa.
Bởi đời anh...là giữa những cơn mê...!
Rồi một ngày...anh đi mãi không về....
Thì hãy xem... như chúng mình không nợ,
Hãy biết rằng.. nơi muôn trùng cách trở
Có một người....vẫn muôn thuở yêu em..!.
Rồi một ngày...
Anh sẽ mãi là bóng đêm...
Lặng im...
Nhưng đừng bao giờ hỏi....."Vì sao?" em nhé !
Muôn vạn lần....anh chẳng hé môi đâu...!
windy_wall_22- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 31
Re: Rồi một ngày..................!
Nếu chúng mình không duyên không nợ...thì chia nên tay sớm bớt đau khổ em ơi !
boymap- Hung đồ phá hoại
- Tổng số bài gửi : 215
Join date : 13/05/2012
Age : 53
Đến từ : Quân Khu Thủ Dâm
Re: Rồi một ngày..................!
Rồi một ngày...
Nơi này ....vắng bóng anh..
Em tự hỏi :
Vì sao... Anh hỡi ?
Chưa nói với nhau... một lời chờ đợi
Dù chỉ là lời nói vội mau qua ...
Rồi một ngày...anh mãi mãi...rời xa....
Em bỗng thấy lòng sao thành trống trải ...
Em thảng thốt giật mình... xen sợ hãi :
Một nửa đời còn lại ... sống trong mê!
Rồi một ngày...anh đi mãi không về....
Em chết lặng ...trong lê thê mộng mị
Anh đâu biết giữa đời, em ngã quỵ
Một mảnh hồn còn lại gởi theo anh !
Rồi một ngày...
Anh hóa đám mây xanh
Đáp xuống hồn em
An ủi ngày sót lại
Ta sẽ bên nhau
Suốt đời... Mãi mãi
Hạnh phúc này ... Em dành lại riêng anh !
Nơi này ....vắng bóng anh..
Em tự hỏi :
Vì sao... Anh hỡi ?
Chưa nói với nhau... một lời chờ đợi
Dù chỉ là lời nói vội mau qua ...
Rồi một ngày...anh mãi mãi...rời xa....
Em bỗng thấy lòng sao thành trống trải ...
Em thảng thốt giật mình... xen sợ hãi :
Một nửa đời còn lại ... sống trong mê!
Rồi một ngày...anh đi mãi không về....
Em chết lặng ...trong lê thê mộng mị
Anh đâu biết giữa đời, em ngã quỵ
Một mảnh hồn còn lại gởi theo anh !
Rồi một ngày...
Anh hóa đám mây xanh
Đáp xuống hồn em
An ủi ngày sót lại
Ta sẽ bên nhau
Suốt đời... Mãi mãi
Hạnh phúc này ... Em dành lại riêng anh !
windy_wall_22- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 31
Re: Rồi một ngày..................!
windy_wall_22 đã viết:Rồi một ngày...
Nơi này ....vắng bóng anh..
Em tự hỏi :
Vì sao... Anh hỡi ?
Chưa nói với nhau... một lời chờ đợi
Dù chỉ là lời nói vội mau qua ...
Em không hiểu...
Em không hiểu sao chiều lặng gió...
Để cho người lặng lẽ bước đi...
Chiều hoang vắng sầu chát đắng...
khóe môi mềm sao ướt đẫm lệ cay...
Em không hiểu thật lòng không thể...
Yêu thương sao đến quá dịu dàng...
Như mây khẽ bay cùng gió...
rồi theo anh... nhẹ nhàng ra đi...
Em không hiểu ... em không thể hiểu...
Rồi một ngày...anh mãi mãi...rời xa....
Em bỗng thấy lòng sao thành trống trải ...
Em thảng thốt giật mình... xen sợ hãi :
Một nửa đời còn lại ... sống trong mê!
Rồi một ngày...anh đi mãi không về....
Em chết lặng ...trong lê thê mộng mị
Anh đâu biết giữa đời, em ngã quỵ
Một mảnh hồn còn lại gởi theo anh !
Rồi một ngày...
Anh hóa đám mây xanh
Đáp xuống hồn em
An ủi ngày sót lại
Ta sẽ bên nhau
Suốt đời... Mãi mãi
Hạnh phúc này ... Em dành lại riêng anh !
yeudonphuong_rl- Bộ đầu
- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 27/04/2012
Age : 36
Đến từ : hồ chí minh
Re: Rồi một ngày..................!
nghe cảm xúc thật!
nuocmattrang- Tài Nhân - Kim Bài Nhập Cung
- Tổng số bài gửi : 50
Join date : 12/01/2013
Age : 36
Similar topics
» một ngày nữa như ngày hôm qua
» nếu có một ngày ai đó hỏi tôi
» ngày thứ 7
» nếu có một ngày ai đó hỏi tôi
» MỘT NGÀY XUI XẺO...
» nếu có một ngày ai đó hỏi tôi
» ngày thứ 7
» nếu có một ngày ai đó hỏi tôi
» MỘT NGÀY XUI XẺO...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|