RIÊNG MÌNH EM....
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
RIÊNG MÌNH EM....
chỉ còn mình em...
ngồi đếm lá vàng rơi trên đường xưa...
Mưa ướt át lướt qua...
mình em trơ trọi lệ hòa vào mưa....
Chỉ còn mình em...
ngồi nhìn những ánh sao khuya
Sao trên cao sao lấp lánh....
như ánh mắt của kẻ người tình bội bạc.
chỉ còn mình em....
Đếm dòng thời gian trôi hoài lặng lẽ.
tim gõ nhip yêu thương xưa ...
nhưng sao mình em tâm hồn quạnh hiu
ngồi đếm lá vàng rơi trên đường xưa...
Mưa ướt át lướt qua...
mình em trơ trọi lệ hòa vào mưa....
Chỉ còn mình em...
ngồi nhìn những ánh sao khuya
Sao trên cao sao lấp lánh....
như ánh mắt của kẻ người tình bội bạc.
chỉ còn mình em....
Đếm dòng thời gian trôi hoài lặng lẽ.
tim gõ nhip yêu thương xưa ...
nhưng sao mình em tâm hồn quạnh hiu
yeudonphuong_rl- Bộ đầu
- Tổng số bài gửi : 25
Join date : 27/04/2012
Age : 36
Đến từ : hồ chí minh
Re: RIÊNG MÌNH EM....
Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Quên kỷ niệm không tên
Quên tình yêu chưa đủ
Quên giai điệu của những bài hát cũ
Em từng hát................ vu vơ
Em vẫn thường nắn nót những vần thơ
Tinh nghịch giấu cả tình yêu trong đó
Bài thơ cuối, có ngờ đâu dang dở
Bởi chúng mình bỗng lại xa nhau
Nhưng mắt em ráo hoảnh
Em nào có khóc đâu
Nghe anh gọi hồi lâu, em cũng lặng thinh như không biết
Vì em sợ, bây giờ anh luyến tiếc
Chẳng mấy chốc rồi anh cũng sẽ quên em...
Em lặng thầm trở lại với màn đêm
Nghe tĩnh mịch phả vào lòng trống rỗng
Anh cứ đi, về nơi ấy, trời rộng
Ánh mắt em nhìn vô định, xa xăm...!
Quên kỷ niệm không tên
Quên tình yêu chưa đủ
Quên giai điệu của những bài hát cũ
Em từng hát................ vu vơ
Em vẫn thường nắn nót những vần thơ
Tinh nghịch giấu cả tình yêu trong đó
Bài thơ cuối, có ngờ đâu dang dở
Bởi chúng mình bỗng lại xa nhau
Nhưng mắt em ráo hoảnh
Em nào có khóc đâu
Nghe anh gọi hồi lâu, em cũng lặng thinh như không biết
Vì em sợ, bây giờ anh luyến tiếc
Chẳng mấy chốc rồi anh cũng sẽ quên em...
Em lặng thầm trở lại với màn đêm
Nghe tĩnh mịch phả vào lòng trống rỗng
Anh cứ đi, về nơi ấy, trời rộng
Ánh mắt em nhìn vô định, xa xăm...!
windy_wall_22- Thây ma đã hành quyết
- Tổng số bài gửi : 71
Join date : 18/05/2012
Age : 31
Re: RIÊNG MÌNH EM....
chỉ còn mình em ... và những vì sao đêm nay, quạnh hiu buồn.
boymap- Hung đồ phá hoại
- Tổng số bài gửi : 215
Join date : 13/05/2012
Age : 53
Đến từ : Quân Khu Thủ Dâm
Similar topics
» K gửi thư riêng được
» Khách sạn dành riêng cho dân gay
» Liveshow Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc
» Lý do khi đi tập gym phải nhớ rủ bạn bè hoặc thuê huấn luyện viên riêng !
» Tee Le- siu mẫu mình dây!
» Khách sạn dành riêng cho dân gay
» Liveshow Riêng Một Góc Trời - Tuấn Ngọc
» Lý do khi đi tập gym phải nhớ rủ bạn bè hoặc thuê huấn luyện viên riêng !
» Tee Le- siu mẫu mình dây!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|