Vô Đề
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vô Đề
Ánh trăng tàn trong một tối buồn tênh
Tiếng lòng tôi như ngọn lửa mặt trời
Cứ thiêu đốt trái tim tôi rỉ máu
Tôi đã làm gì đến đỗi hôm nay!
Tôi thành thật người ta cho giả dối
Cho rằng tôi cứ lãng tránh mọi điều
Nào biết rằng tôi có muốn thế đâu
Nhưng số phận không cho tôi làm thế
Chỉ một câu như gai đâm vào tim
Tiếng thét lòng và không ngừng rĩ máu
Trái tim tôi quặng đau trong câm lặng
Cả đêm dài không chợp nỗi đôi mi
Dòng lệ rơi trên trái tim thấm máu
Tôi khóc ròng cho tháng ngày qua
Tôi trân trọng những gì đã qua
Tự hỏi lòng có còn được như xưa!
Tiếng lòng tôi như ngọn lửa mặt trời
Cứ thiêu đốt trái tim tôi rỉ máu
Tôi đã làm gì đến đỗi hôm nay!
Tôi thành thật người ta cho giả dối
Cho rằng tôi cứ lãng tránh mọi điều
Nào biết rằng tôi có muốn thế đâu
Nhưng số phận không cho tôi làm thế
Chỉ một câu như gai đâm vào tim
Tiếng thét lòng và không ngừng rĩ máu
Trái tim tôi quặng đau trong câm lặng
Cả đêm dài không chợp nỗi đôi mi
Dòng lệ rơi trên trái tim thấm máu
Tôi khóc ròng cho tháng ngày qua
Tôi trân trọng những gì đã qua
Tự hỏi lòng có còn được như xưa!
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: Vô Đề
Thơ gì như thể văn xuôi
Đọc mà thấy mệt cả người lẫn...cu.
Hoho...
À...Quặn đau chứ không phải QUẶNG ĐAU nhé cưng.
Đọc mà thấy mệt cả người lẫn...cu.
Hoho...
À...Quặn đau chứ không phải QUẶNG ĐAU nhé cưng.
Re: Vô Đề
Mệt quá ah thơ tự do mà TQ, thiếp mún viết sao thì viết chứ...."quặn" post rồi mới để ý ko sửa kịp!Hiệp Tướng Quân đã viết:Thơ gì như thể văn xuôi
Đọc mà thấy mệt cả người lẫn...cu.
Hoho...
À...Quặn đau chứ không phải QUẶNG ĐAU nhé cưng.
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: Vô Đề
Tự do thì cũng còn tùy
Tự do không phải mún gì cũng phang
Hôm nào trẫm thấy rảnh hàng
Thì ta sẽ dạy cho nàng biết thơ.
Hơ hơ hơ...
Tự do không phải mún gì cũng phang
Hôm nào trẫm thấy rảnh hàng
Thì ta sẽ dạy cho nàng biết thơ.
Hơ hơ hơ...
Re: Vô Đề
Biết rồi hỡi ông chồng ơi!Hiệp Tướng Quân đã viết: Tự do thì cũng còn tùy
Tự do không phải mún gì cũng phang
Hôm nào trẫm thấy rảnh hàng
Thì ta sẽ dạy cho nàng biết thơ.
Hơ hơ hơ...
Bửa nào ngoan ngoãn
Lắng tai rửa mắt
Xếp mình ngồi nghe
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Re: Vô Đề
Biết rồi hỡi ông chồng ơi!Hiệp Tướng Quân đã viết: Tự do thì cũng còn tùy
Tự do không phải mún gì cũng phang
Hôm nào trẫm thấy rảnh hàng
Thì ta sẽ dạy cho nàng biết thơ.
Hơ hơ hơ...
Bửa nào ngoan ngoãn
Lắng tai rửa mắt
Xếp mình ngồi nghe
Nguyệt Cầu Tiêu- Quý Phi- Huy Chương Cách Mạng T8- Cháu Ngoan Bác Hồ- Giám Đốc Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trung Ương
- Tổng số bài gửi : 429
Join date : 15/07/2012
Age : 31
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|